DỊU DÀNG. THÂN QUEN
Saturday, September 3, 2011 1:25:56 AM
Cám ơn anh Tư đã đọc thơ cho HT nghe lúc té giếng 4 ngày, không thì HT ngủ gục ở dưới luôn rồi á anh ơi...Giờ được lên rồi nhưng vẫn mong anh Tư còn đọc thơ cho HT nghe tiếp đấy nhé ...Chúc anh Tư vui và nhiều thơ "Dịu Dàng" mãi như bài thơ này nha anh Tư....
DỊU DÀNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Thương ai thương cả đường đi (1)
Yêu em mặt mũi sá gì lọ lem
Miễn sao em cưng em khen
Trên trời dưới đất bon chen mặc người
Bông sen đẹp nhứt Tháp Mười
Cà Mau rừng đước cá cười tôm ca !
Kinh đào chằng chịt gần xa
Cò bay thẳng cánh tiên nga dịu dàng
Mây hiền gió điệu mơ màng
Sớm hôm hủ hỉ bình an mộng đầu
Đâu cần Ô Thước bắt cầu
Sáu câu vọng cổ ngọt ngào mối mai
"Anh về để áo lại đây
Để khuya em đắp gió tây lạnh lùng"(2)
Thương hồ xuôi ngược biển sông
Tình em vẫn giữ ấm lòng nước non
Thơm thơm mít ướt bông gòn
Ngẩn ngơ cu đất một con chim cười...
MD.08/25/08
LuânTâm
(1)Ca Dao :
"Thương ai thương cả đường đi
Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng !"
(2) Ca Dao.
THÂN QUEN
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Thương em nâng đở dịu dàng
Thân quen như thuở về ngang ghé nhà
Lòng gần đâu ngại đường xa
Dẫu xa muôn dặm vẫn là của nhau
Rừng xanh gió núi thì thào
Trăm thương nghìn nhớ ngọt ngào mang theo
Gởi từ đồi núi cheo leo
Gởi từ nắng hạn mưa nghèo, bài thơ !
Còn thương nhau còn đợi chờ
Còn cho nhau vén sương mờ tìm thăm !
Thân quen giọng nói thì thầm
Chia nhau ngọt đắng hương trầm tóc mai
Anh về hương vẫn còn đầy
Vấn vương để lại ngất ngây nguyện thề
Nắng chiều soi bóng tình quê
Tình anh đón đợi nhau về sánh vai
Má thơm lên má trang đài
Hiền khô cu đất hát bài... chim ca...
08/28/08
hoaithuong
DỊU DÀNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Thương ai thương cả đường đi (1)
Yêu em mặt mũi sá gì lọ lem
Miễn sao em cưng em khen
Trên trời dưới đất bon chen mặc người
Bông sen đẹp nhứt Tháp Mười
Cà Mau rừng đước cá cười tôm ca !
Kinh đào chằng chịt gần xa
Cò bay thẳng cánh tiên nga dịu dàng
Mây hiền gió điệu mơ màng
Sớm hôm hủ hỉ bình an mộng đầu
Đâu cần Ô Thước bắt cầu
Sáu câu vọng cổ ngọt ngào mối mai
"Anh về để áo lại đây
Để khuya em đắp gió tây lạnh lùng"(2)
Thương hồ xuôi ngược biển sông
Tình em vẫn giữ ấm lòng nước non
Thơm thơm mít ướt bông gòn
Ngẩn ngơ cu đất một con chim cười...
MD.08/25/08
LuânTâm
(1)Ca Dao :
"Thương ai thương cả đường đi
Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng !"
(2) Ca Dao.
THÂN QUEN
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Thương em nâng đở dịu dàng
Thân quen như thuở về ngang ghé nhà
Lòng gần đâu ngại đường xa
Dẫu xa muôn dặm vẫn là của nhau
Rừng xanh gió núi thì thào
Trăm thương nghìn nhớ ngọt ngào mang theo
Gởi từ đồi núi cheo leo
Gởi từ nắng hạn mưa nghèo, bài thơ !
Còn thương nhau còn đợi chờ
Còn cho nhau vén sương mờ tìm thăm !
Thân quen giọng nói thì thầm
Chia nhau ngọt đắng hương trầm tóc mai
Anh về hương vẫn còn đầy
Vấn vương để lại ngất ngây nguyện thề
Nắng chiều soi bóng tình quê
Tình anh đón đợi nhau về sánh vai
Má thơm lên má trang đài
Hiền khô cu đất hát bài... chim ca...
08/28/08
hoaithuong











