My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

ĐỪNG QUÊN EM

ĐỪNG QUÊN EM

Anh mang nhé tình em xuống tuyền đài
Như đã hứa đừng quên em, đừng quên...
Trên bia đá em ghi đậm nét tên
Nhớ nhau mãi ghi trong lòng sử sách

Như giọt nắng tan mùa thu ngăn cách
Tên của mình hai đứa đứng gần nhau
Nơi không anh những hạt nắng muôn màu
Ủ lòng đất nẩy mầm xanh hương thảo

Như giọt mưa có điều gì phiền não
Trôi trôi xa theo con nước suối nguồn
Ở nơi đó tràn ngập những giọt thương
Thương về mãi nghe tim mình vẫn sống

Anh đã hứa đừng quên em mây mộng
Ngõ thiên đường chấp cánh hát cùng mây
Cùng thơ anh réo rắc hạt nắng đầy
Mang, mang nhé tình em vào cõi ấy...

hoaithuong

MƯỢN HỒN & LỘI SÔNGNẾU MỘT NGÀY.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.