ĐỪNG THỬ ...
Saturday, September 3, 2011 1:13:02 AM
ĐỪNG THỬ ...
Anh đừng thử nối dài hay cắt ngắn
Yêu là yêu không ngắn cũng không dài
Yêu là yêu chẳng muốn phải cho ai
Yêu dấu nhé! rõ ràng đừng uốn éo!
Anh đừng thử cái thùng mail mặt méo
Vuông thì vuông góc cạnh đàng hoàng
Thương là thương không biết chữ, rẽ ngang
Đường thẳng bước không được nhầm lẫn lộn
Anh đừng thử quản hồi ngày mai mốt
Mail dồn mail nụ hôn chật giọt lòng
Đừng bỏ mặc biển chiều chơ vơ sóng
Cát thiếu bàn chân in dấu tình nhân
Nguy hiểm chờ anh thử lòng em đó
Yêu là yêu màu đỏ khác màu đen
Nhạy cảm lắm dù chỉ một tiếng khen
Anh nịnh bợ lỗi nhìn cô gái khác!
Anh đừng thử đùa với tình thơm ngát
Vị yêu thương ấn tượng đã nghìn năm
Đổi một chút mùi chợt thoáng xa xăm
Nhạy cảm lắm tình lằm bằm cay đắng!
Anh hảy cười cùng em thơm như nắng
Hảy cho nhau vững chải một niềm tin
Thử làm chi cho đau xót tim mình
Yêu anh đó nên ngắn, dài rỏ rệt !
HoaiThuong
Anh đừng thử nối dài hay cắt ngắn
Yêu là yêu không ngắn cũng không dài
Yêu là yêu chẳng muốn phải cho ai
Yêu dấu nhé! rõ ràng đừng uốn éo!
Anh đừng thử cái thùng mail mặt méo
Vuông thì vuông góc cạnh đàng hoàng
Thương là thương không biết chữ, rẽ ngang
Đường thẳng bước không được nhầm lẫn lộn
Anh đừng thử quản hồi ngày mai mốt
Mail dồn mail nụ hôn chật giọt lòng
Đừng bỏ mặc biển chiều chơ vơ sóng
Cát thiếu bàn chân in dấu tình nhân
Nguy hiểm chờ anh thử lòng em đó
Yêu là yêu màu đỏ khác màu đen
Nhạy cảm lắm dù chỉ một tiếng khen
Anh nịnh bợ lỗi nhìn cô gái khác!
Anh đừng thử đùa với tình thơm ngát
Vị yêu thương ấn tượng đã nghìn năm
Đổi một chút mùi chợt thoáng xa xăm
Nhạy cảm lắm tình lằm bằm cay đắng!
Anh hảy cười cùng em thơm như nắng
Hảy cho nhau vững chải một niềm tin
Thử làm chi cho đau xót tim mình
Yêu anh đó nên ngắn, dài rỏ rệt !
HoaiThuong











