My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

DUYÊN NỢ

DUYÊN NỢ

Ông trời ổng khéo se duyên
Nồi nào vun nấy là tiên cõi trần
Hát bội đánh trống rần rần
Chen chân cũng mệt nghỉ chân em nằm
Cõi tiên nó ở trong tâm
Anh tiên mắc đọa dãi dầm nắng mưa !
Lời nào cành gió đong đưa
Dặn dò ngon ngọt mới vừa rỉ tai :
"Thiên thu níu áo" trần ai (1)*
Buồn anh giành hết trang đài phần em
Thoáng thu Đông gõ cửa thềm
Mới hay thu chết lòng mềm hơn sương
Đội trời vá đất can trường !
Thử coi có phải còn thương nhau hoài !
Nợ này là nợ trần ai
Oan gia mấy kiếp thương hoài ...hoài thương...!

hoaithuong

(1)* tựa bài thơ NÍU ÁO THIÊN THU của Luân tâm

TỘI TÌNH. TÌM NHAUQUÊN NHAU

Write a comment

New comments have been disabled for this post.