EM MÃI LÀ EM
Saturday, September 3, 2011 1:27:01 AM
EM MÃI LÀ EM
Lòng em như chiếc lá khoai
Đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu
......
Lòng em như cái con thoi
Thay bao nhiêu suốt mà thoi vẫn lành...
(Thơ Nguyễn Bính)
****************
Nếu em không phải là em
Bay xa cao chạy mái đền dột mưa
Mãi là em bóng dáng xưa
Thơ ngây gói trọn gió đùa cỏ thơm
Sông đời nước lớn cá tôm
Gian truân đuổi bắt chén cơm nuôi đời
Lọc lừa không biết người ơi!
Chanh chua đôi lúc ghét lời thiệt hơn!
Áo lành áo rách vai sờn
Nhuếch môi ngoảnh mặt tô son tim hồng
Mãi là em một tấm lòng
Yêu thương hết dạ nhiệt nồng nhân gian
Đừng ai cố chấp bướng ngang
Vẫn em muôn thuở đá vàng nguyên trinh
Hoài thương in dấu chân tình
Suy tư xét gẫm hiểu mình hơn ai
Mai này dù có phôi phai
Là em mãi mãi hình hài...con tim!
Lòng em như chiếc lá khoai
Đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu
......
Lòng em như cái con thoi
Thay bao nhiêu suốt mà thoi vẫn lành...
(Thơ Nguyễn Bính)
****************
Nếu em không phải là em
Bay xa cao chạy mái đền dột mưa
Mãi là em bóng dáng xưa
Thơ ngây gói trọn gió đùa cỏ thơm
Sông đời nước lớn cá tôm
Gian truân đuổi bắt chén cơm nuôi đời
Lọc lừa không biết người ơi!
Chanh chua đôi lúc ghét lời thiệt hơn!
Áo lành áo rách vai sờn
Nhuếch môi ngoảnh mặt tô son tim hồng
Mãi là em một tấm lòng
Yêu thương hết dạ nhiệt nồng nhân gian
Đừng ai cố chấp bướng ngang
Vẫn em muôn thuở đá vàng nguyên trinh
Hoài thương in dấu chân tình
Suy tư xét gẫm hiểu mình hơn ai
Mai này dù có phôi phai
Là em mãi mãi hình hài...con tim!











