GHÉT ANH GHÊ !
Saturday, September 3, 2011 1:19:15 AM
GHÉT ANH GHÊ !
Ghét anh làm giận làm hờn
Hay làm khó dể cho đờn dứt dây !
Vừa ru nhau khúc mê say
Rót ly rượu ngọt uống đầy chiêm bao...
Ghét anh làm đổ mực màu
Lem tà áo trắng mắt sao tắt đèn
Bắt em đóng cửa cài then
Nhốt mơ chật cứng thắp đèn thay trăng !
Ghét anh ăn hiếp chị Hằng
Cuội về em méc buồn trăng thơ sầu !
Ghét anh ngồi viết canh thâu
Bỏ em một góc nương dâu bể tình
Ghét anh đòi xóa tình kinh
Bài thơ trân quí nghĩa tình của nhau
Hôn lên trang giấy thắm màu
Nồng nàn yêu dấu ngọt ngào về theo
Cùng thương manh áo quê nghèo
Vá khâu chiu chắt bọt bèo vẫn thương
Ghét anh dãi nắng dầm sương
Che em ấm lạnh đoạn trường... anh ơi!
hoaithuong
Ghét anh làm giận làm hờn
Hay làm khó dể cho đờn dứt dây !
Vừa ru nhau khúc mê say
Rót ly rượu ngọt uống đầy chiêm bao...
Ghét anh làm đổ mực màu
Lem tà áo trắng mắt sao tắt đèn
Bắt em đóng cửa cài then
Nhốt mơ chật cứng thắp đèn thay trăng !
Ghét anh ăn hiếp chị Hằng
Cuội về em méc buồn trăng thơ sầu !
Ghét anh ngồi viết canh thâu
Bỏ em một góc nương dâu bể tình
Ghét anh đòi xóa tình kinh
Bài thơ trân quí nghĩa tình của nhau
Hôn lên trang giấy thắm màu
Nồng nàn yêu dấu ngọt ngào về theo
Cùng thương manh áo quê nghèo
Vá khâu chiu chắt bọt bèo vẫn thương
Ghét anh dãi nắng dầm sương
Che em ấm lạnh đoạn trường... anh ơi!
hoaithuong











