GIẬN HỜN GHEN TƯƠNG
Saturday, September 3, 2011 12:54:43 AM
GIẬN HỜN GHEN TƯƠNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Là tình là nghĩa là thương
Ghen tương hờn giận lẻ thường Mình ơi!
Dám đâu đùa cợt gọi mời
Thăng trầm thế sự chuyện đời nhân gian
Thơ yêu khắc dấu đá vàng
Riêng riêng anh đó đầu làng cuối sông
Ở đâu cũng tặng cho chồng
Bồng thương ẵm nhớ gió hồng hôn anh
Cầu xin tình mãi an lành
Đề thơ lên áo phơi cành nắng thơm
Đừng ghen tương bớt giân hờn
Chợ phiên che nón ngọt ngon về nhà
Trông anh gần nhớ anh xa
Sài Gòn nhớ mãi tình ca đôi mình
Lần đầu muôn thuở trung trinh
Qua cầu cởi áo tặng tình...gió bay!
Yêu nhau dù phải đắng cay
Em về dối mẹ áo bay qua cầu!
Như xưa tình đợi canh thâu
Vá lành chiếc áo tình đầu nguyên trinh
08/17/08
hoaithuong
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Là tình là nghĩa là thương
Ghen tương hờn giận lẻ thường Mình ơi!
Dám đâu đùa cợt gọi mời
Thăng trầm thế sự chuyện đời nhân gian
Thơ yêu khắc dấu đá vàng
Riêng riêng anh đó đầu làng cuối sông
Ở đâu cũng tặng cho chồng
Bồng thương ẵm nhớ gió hồng hôn anh
Cầu xin tình mãi an lành
Đề thơ lên áo phơi cành nắng thơm
Đừng ghen tương bớt giân hờn
Chợ phiên che nón ngọt ngon về nhà
Trông anh gần nhớ anh xa
Sài Gòn nhớ mãi tình ca đôi mình
Lần đầu muôn thuở trung trinh
Qua cầu cởi áo tặng tình...gió bay!
Yêu nhau dù phải đắng cay
Em về dối mẹ áo bay qua cầu!
Như xưa tình đợi canh thâu
Vá lành chiếc áo tình đầu nguyên trinh
08/17/08
hoaithuong











