My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

GÓT HOA CÁT BỤI. HOA BƯỚM TÌNH TRĂNG

GÓT HOA CÁT BỤI
( Thương tặng em Hoài Thương)

Nghiêng nghiêng tóc xoả hồng trần
Ru hồn thu thảo vòng lưng cải trời
Vàng mây vàng lá rong chơi
Băng rừng vượt suối hụt hơi vợ chồng
Tội ai mình chịu long đong
Chia quyên rẽ thuý trôi sông tội tình
Chớm thu đã lạnh cùng mình
Đã lòng nước đá xiêu đình bú tay !
Nằm gai nếm mật ăn chay
Gót hoa cát bụi ăn mày khói sương
Hồn quê sóng gợn tha hương
Bể dâu muối mặt tan xương dã tràng
Nghìn sau bếp lạnh tro tàn
Đội mồ tình sử đầu hàng yêu mê
Bồng thương ẵm nhớ đi về
Cho trăng đưa gió ăn thề chiêm bao...

MD.09/12/08
LuânTâm


HOA BƯỚM TÌNH TRĂNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Đêm nghiêng hứng giọt trăng vàng
Mềm lưng xoa ấm tình tang tính tình
Ru anh hồn phách lung linh
Ngân hà lấp lánh lặng thinh nỗi buồn
Chỉ còn vỏn vẹn lời thương
Hôn mềm vết tích cội nguồn về thăm
Trăng thu nhoẽn miệng cười thầm
Gót hoa êm ái nhịp rằm trung thu
Giân hờn quay gót mây mù
Sáng thơm tối ngọt đêm ru giấc lành
Về quê rước mộng trăng thanh
Nghìn xưa kinh sử để dành nghìn sau
Thương nhau lận đận lao đao
Đội mưa vác nắng gió gào cũng qua
Rước tình cặp bến trăng ngà
Hồng ân trải gót bướm hoa về cùng...

09/13/08
hoaithuong

MÔI HOA SỮA. MÔI THƠM THƠMCHIA NHAU...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.