HÌNH NHƯ...
Saturday, September 3, 2011 1:44:23 AM
HÌNH NHƯ...
Hình như mình cứ tưởng quen
Hụt tay đau điếng bao phen ngả nhàu
Hình như mình đã xa nhau
Sao còn mộng tưởng ngọt ngào thân quen
Hình như buồn đã lên men
Ủ lòng hâm hấp trăng đèn mùa hoa
Xa nhau mình đã ngàn xa
Rượu cay men đắng châu sa đáy lòng
Mang tình buồn chạy mưa rong
Hợt hờ ảo vọng đục dòng sông mơ
Hình như mình đã dại khờ
Muộn màng trôi mất không chờ đợi nhau !
Hình như mình đợi chiêm bao
Ảo mờ sương khói trăng sao cúi đầu
Ngập bờ nước lũ sông ngâu
Hình như mình đã vỡ sầu trong tim...!
hoaithuong
Hình như mình cứ tưởng quen
Hụt tay đau điếng bao phen ngả nhàu
Hình như mình đã xa nhau
Sao còn mộng tưởng ngọt ngào thân quen
Hình như buồn đã lên men
Ủ lòng hâm hấp trăng đèn mùa hoa
Xa nhau mình đã ngàn xa
Rượu cay men đắng châu sa đáy lòng
Mang tình buồn chạy mưa rong
Hợt hờ ảo vọng đục dòng sông mơ
Hình như mình đã dại khờ
Muộn màng trôi mất không chờ đợi nhau !
Hình như mình đợi chiêm bao
Ảo mờ sương khói trăng sao cúi đầu
Ngập bờ nước lũ sông ngâu
Hình như mình đã vỡ sầu trong tim...!
hoaithuong











