My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

HOA NẮNG VỜN BAY

Anh Tư ơi... hôm qua anh Tư khen bài thơ "Thiên thu tìm về" của HT, anh Tư biết sao không? HT lật đật chạy ra chạy vào mấy lần để đọc lại, xem chắc có phải đúng như lời anh khen hay không.
Em xin cám ơn anh Tư hoài hoài về những bài thơ tuyệt vời của anh nên mới có thơ của HT, chúc anh luôn vui và khoẻ mạnh, làm thơ thiệt nhiều nha anh Tư..... Love U....

HOA NẮNG VỜN BAY

Chiều nghiêng hoa nắng vờn bay
Khi yêu nắng tẩm men say màu vàng
Trèo lên đỉnh núi chờ trăng
Thu rơi lên áo lăn tăn sóng tình

Đêm rơi xuống trũng gập ghình
Núi đồi thấp thoáng dáng hình ảo mây
Tình như vẫn đợi qua ngày
Bừng trong kẻ hở giọt say tia hồng

Tình trôi theo gió Thu, Đông
Vẫn như cuộn nắng vào lòng sưởi, khuya
Này anh, đời đã cách chia
Ngu ngơ điên đảo chưa lìa con tim

Tình về nắm áo, trốn tìm
Thu đi thu đến con chim về nhà
Cạn nhau mấy lượt châu sa
Khi yêu hoa nắng la đà vờn bay...

hoaithuong

NẾU MỘT NGÀY.ÁO MÂY & ÁO TƯƠNG TƯ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.