HOA NHÌN BƯỚM GHEN. KHỔ ƠI...HOA BƯỚM GHÉT GHEN !
Saturday, September 3, 2011 11:19:33 PM
HOA NHÌN BƯỚM GHEN
(Thương tặng em Hoài Thương)
Dù cho động đất sập trời
Non mòn biển cạn đổi đời vẫn yêu
Đeo nhau thơm sớm cưng chiều
Uống trưa ăn tối nâng niu hồng trần...
Cuả nhau mềm ấm xuân xuân
Cho nhau hương nhụy chín từng cảo thơm
Mền da chăn tóc mê hồn
Thức đòi ngủ đói mưa hôn nắng tình
Mình trong ta ta trong mình...
Cưng ơi ! mặc kệ hoa nhìn bướm ghen...
MD.10/11/08
LuânTâm
KHỔ ƠI...HOA BƯỚM GHÉT GHEN !
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Thu mưa giông gió cũng qua
Nắng hồng trở lại la đà mùa yêu
Giân nhau mây trắng buồn hiu
Cơm canh lạnh ngắt mấy chiều ruột đau
Của nhau từ muôn thuở nào
anh che anh đậy vẫn màu của anh
Đánh hơi em biết áo xanh
Anh ăn gian lắm nên đành khóc thôi ?
Câu cá bắt em làm mồi
Hoa ghen bướm ghét hỏi trời... khổ hong !?
10/12/08
hoaithuong
(Thương tặng em Hoài Thương)
Dù cho động đất sập trời
Non mòn biển cạn đổi đời vẫn yêu
Đeo nhau thơm sớm cưng chiều
Uống trưa ăn tối nâng niu hồng trần...
Cuả nhau mềm ấm xuân xuân
Cho nhau hương nhụy chín từng cảo thơm
Mền da chăn tóc mê hồn
Thức đòi ngủ đói mưa hôn nắng tình
Mình trong ta ta trong mình...
Cưng ơi ! mặc kệ hoa nhìn bướm ghen...
MD.10/11/08
LuânTâm
KHỔ ƠI...HOA BƯỚM GHÉT GHEN !
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Thu mưa giông gió cũng qua
Nắng hồng trở lại la đà mùa yêu
Giân nhau mây trắng buồn hiu
Cơm canh lạnh ngắt mấy chiều ruột đau
Của nhau từ muôn thuở nào
anh che anh đậy vẫn màu của anh
Đánh hơi em biết áo xanh
Anh ăn gian lắm nên đành khóc thôi ?
Câu cá bắt em làm mồi
Hoa ghen bướm ghét hỏi trời... khổ hong !?
10/12/08
hoaithuong











