HÔN BÀN TAY MỘNG THƠ CA. HÔN VẦN THƠ MỘNG NGỌT NGÀO
Saturday, September 3, 2011 2:07:10 AM
HÔN BÀN TAY MỘNG THƠ CA
(Thương tặng em Hoài Thương)
Anh xin nhận hết đau buồn
Bể dâu lận đận đoạn trường riêng anh
Cho em hương mãi thơm lành
Nhụy vàng bông trắng lá xanh ngọt ngào
Hồng trần căng áo chiêm bao
Thướt tha khoe ...thẹn ...trăng sao mê hồn !
Bồng bình minh ẵm hoàng hôn
Trưa mưa thần thoại tối ôm nắng đòi
Trong nhau mềm ấm mưa môi
Trao hồn đổi xác đỉnh trời thăng hoa
Hôn bàn tay mộng thơ ca
Thương em đưt ruột tương cà cũng thơm
Thức khuya dậy sớm tân hôn
Dài lưng tốn vải cảo thơm bao giờ (1)
Không vinh quy vẫn ướt mơ
Ru nghiên dỗ bút dại khờ chung thân....
MD.09/10/08
LuânTâm
(1) Ca dao :
"Ai ơi chớ lấy học trò
Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm !"
HÔN VẦN THƠ MỘNG NGỌT NGÀO
(Thương tặng anh luân tâm)
Hôn lên trang giấy còn thơm
Căng tròn chữ nghĩa vòng ôm cũng tròn
Mười thương in dấu môi son
Trăm thương vẫn đợi mỏi mòn chiều quê
Anh hàn sĩ bút đam mê
Tình nghiêng chữ ngả trăng thề có nhau
Nghìn thương gió núi thì thào
Vác tình qua bể sóng trào yêu thương
Chia nhau sớm nắng chiều sương
Hoàng hôn nắng thấp mộng thường, ru mơ...
Thương anh vẽ mộng bài thơ
Vẽ trăm con chữ đợi chờ trăng sao
Hôn vần thơ mộng ngọt ngào
Bút hoa anh vẽ khát khao cùng về
Mưa mềm nắng ngọt sơn khê
Dấu tình trên những lối về...nghìn sau...
09/10/08
hoaithuong
(Thương tặng em Hoài Thương)
Anh xin nhận hết đau buồn
Bể dâu lận đận đoạn trường riêng anh
Cho em hương mãi thơm lành
Nhụy vàng bông trắng lá xanh ngọt ngào
Hồng trần căng áo chiêm bao
Thướt tha khoe ...thẹn ...trăng sao mê hồn !
Bồng bình minh ẵm hoàng hôn
Trưa mưa thần thoại tối ôm nắng đòi
Trong nhau mềm ấm mưa môi
Trao hồn đổi xác đỉnh trời thăng hoa
Hôn bàn tay mộng thơ ca
Thương em đưt ruột tương cà cũng thơm
Thức khuya dậy sớm tân hôn
Dài lưng tốn vải cảo thơm bao giờ (1)
Không vinh quy vẫn ướt mơ
Ru nghiên dỗ bút dại khờ chung thân....
MD.09/10/08
LuânTâm
(1) Ca dao :
"Ai ơi chớ lấy học trò
Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm !"
HÔN VẦN THƠ MỘNG NGỌT NGÀO
(Thương tặng anh luân tâm)
Hôn lên trang giấy còn thơm
Căng tròn chữ nghĩa vòng ôm cũng tròn
Mười thương in dấu môi son
Trăm thương vẫn đợi mỏi mòn chiều quê
Anh hàn sĩ bút đam mê
Tình nghiêng chữ ngả trăng thề có nhau
Nghìn thương gió núi thì thào
Vác tình qua bể sóng trào yêu thương
Chia nhau sớm nắng chiều sương
Hoàng hôn nắng thấp mộng thường, ru mơ...
Thương anh vẽ mộng bài thơ
Vẽ trăm con chữ đợi chờ trăng sao
Hôn vần thơ mộng ngọt ngào
Bút hoa anh vẽ khát khao cùng về
Mưa mềm nắng ngọt sơn khê
Dấu tình trên những lối về...nghìn sau...
09/10/08
hoaithuong











