HƯƠNG LƯẢ. HƯƠNG TÌNH
Saturday, September 3, 2011 11:23:18 PM
HƯƠNG LƯẢ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Mai kia không xác hồn về đâu ?
Anh sợ phút giây phải xa nhau
Em ơi ! Ôm chắc anh trăng mật
Mình vẫn chung tim nghìn kiếp saụ...
Có khi nói giận là thương lắm
Dối lòng hương lửa để mê thêm
Có khi ngoảnh mặt mà nín thở
Chờ muốn chết thèm hương môi quen...
Có khi chưa kịp tân hôn sớm
Cho em ngủ muộn cỏ hoa tươi
Trưa ru chiều dỗ khuya bồng ẵm
Cho dư ngon ngọt trăng sao cườị..
Cưng ơi ! mãi mãi thiên duyên nợ
Tình sử ân tình biển đói sông
Sập trời bão lửa không thèm sợ
Tuyệt đỉnh đam mê vợ đeo chồng ...
MD.10/08/08
LuânTâm
HƯƠNG TÌNH
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Nghìn năm đi mãi hồn ở lại
Anh đứng chờ em một sớm mai
Nương tia nắng ấm màu ngủ sắc
Hồn gặp linh hồn đâu có phai !
Làm bộ xa thôi làm bộ quên
Vắng nhau đôi phút Mình gọi tên
Làm sao ngoảnh mặt không lên tiếng
"Mình gọi Cưng ơi ! thật là êm..."
Quen hơi quen tiếng giống như ghiền
Hờn giận nhùng nhằng cũng bình yên
Có khi ghen bóng rồi ghen gió
Đầu hôm cãi vã sáng tình tiên !
Nhà trước Cưng ơi !... sau cũng Cưng
Vậy mà ai nỡ nói "người dưng"
Đã như tiền kiếp thiên duyên định
"Đeo nhau chồng vợ cứ mà "hun"...!
10/08/08
hoaithuong
(Thương tặng em Hoài Thương)
Mai kia không xác hồn về đâu ?
Anh sợ phút giây phải xa nhau
Em ơi ! Ôm chắc anh trăng mật
Mình vẫn chung tim nghìn kiếp saụ...
Có khi nói giận là thương lắm
Dối lòng hương lửa để mê thêm
Có khi ngoảnh mặt mà nín thở
Chờ muốn chết thèm hương môi quen...
Có khi chưa kịp tân hôn sớm
Cho em ngủ muộn cỏ hoa tươi
Trưa ru chiều dỗ khuya bồng ẵm
Cho dư ngon ngọt trăng sao cườị..
Cưng ơi ! mãi mãi thiên duyên nợ
Tình sử ân tình biển đói sông
Sập trời bão lửa không thèm sợ
Tuyệt đỉnh đam mê vợ đeo chồng ...
MD.10/08/08
LuânTâm
HƯƠNG TÌNH
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Nghìn năm đi mãi hồn ở lại
Anh đứng chờ em một sớm mai
Nương tia nắng ấm màu ngủ sắc
Hồn gặp linh hồn đâu có phai !
Làm bộ xa thôi làm bộ quên
Vắng nhau đôi phút Mình gọi tên
Làm sao ngoảnh mặt không lên tiếng
"Mình gọi Cưng ơi ! thật là êm..."
Quen hơi quen tiếng giống như ghiền
Hờn giận nhùng nhằng cũng bình yên
Có khi ghen bóng rồi ghen gió
Đầu hôm cãi vã sáng tình tiên !
Nhà trước Cưng ơi !... sau cũng Cưng
Vậy mà ai nỡ nói "người dưng"
Đã như tiền kiếp thiên duyên định
"Đeo nhau chồng vợ cứ mà "hun"...!
10/08/08
hoaithuong











