My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

LÀ THƠ LÀ MỘNG LÀ ƠN LÀ TÌNH

Anh Tư ơi... HT post bài thơ hôm nay của anh trước nha, khi rảnh một chút em mới vào làm thơ với anh được, chúc anh Tư ngày đầu tuần vui tươi khoẻ mạnh, mau hết bệnh nha anh Tư.....

LÀ THƠ LÀ MỘNG LÀ ƠN LÀ TÌNH
(Thương tặng em Hoài Thương)

Là tim là óc là hồn
Là thơ là mộng là ơn là tình
Dìu nhau vượt bể phù sinh
Hương hoa mắc cỡ hương mình thêm mê
Lên mây xuống gió vỡ đê...
Trăm thương ngàn nhớ ăn thề của nhau
Ngày chiêm bao đêm trăng sao
Bỏ buồn vứt khổ xé rào tử sinh
Sơn cùng thủy tận riêng mình
Ăn hoa mặc cỏ văn minh mặc người !
Bờ mê bến giác bốc hơi
Chân tình đạp đất đội trời ướt mơ
Thương hai hạt bụi dại khờ
Nghìn năm chèo chống cấy thơ gặt tình...

MD.09/08/08
LuânTâm

LÀ THƯƠNG YÊU GỌI THÁNG NGÀYTHIÊN HƯƠNG EM. RIÊNG VỀ ANH

Write a comment

New comments have been disabled for this post.