LIỀN CÁNH. CHUNG VAI
Saturday, September 3, 2011 1:57:40 AM
LIỀN CÁNH
Có một nòi tình rất kiêu sa
Không buà không phép : thiên hương hoa
Nghìn năm kết ngọc màu tri kỷ
Giông bão diễm tình sử hoan ca
Từ thuở đất trời chưa trầu cau
Chưa rừng chưa núi chưa bể dâu
Chưa cây chưa cỏ chưa đao kiếm
Mình đã chết thèm thương... không đau !
Môi chẳng rời môi lòng chung lòng
Quên ăn bỏ uống suối tràn sông
Hứng hoa nâng cỏ thơm đồi mộng
Mưa nắng tình sôi trắng quyện hồng !
Vẫy bút nghiêng thành cõng thơ tiên
Rừng văn trận bút trốn lụy phiền
Mình đau không đât ta không nước
Nghìn kiếp luân hồi yêu còn nguyên...
Bão lửa không ngăn tuyết không chia
Đôi chim huyền thoại tắm trăng khuya
Căng tình dỗ mộng đeo non cấm
Hôn mê liền cánh chém không lià....
MD.03/03/08
LuânTâm
Luân huynh ơi... muội biết mình đã họa bài thơ này cách đây 6 tháng rồi, nhưng vì quá thích bài thơ đặc sắc này của huynh nên họa thêm một lần nữa, chúc huynh đầu tuần vui và vui đến hết tuần nha huynh....Love U....
CHUNG VAI
Có một hạt tình nở hương quê
Không son không phấn mà vẫn mê
Bao năm như vẫn hoài son sắt
Mưa bão cùng nhau... lối đi về
Đâu cần thề thốt: "đừng xa nhau !"
Tay nắm hoài tay vượt ba đào
Bao nhiêu vất vả đời mưa nắng
Đêm mãi là đêm thắp trăng sao...
Thơm mãi còn thơm nụ tầm xuân
Bờ môi ngọt lịm vẫn như lần
Vườn xuân xanh mướt màu mạ mới
Hoa tỏa hương nồng bướm lâng lâng...
Ngan ngát đồi thơ tình huyền sử
Ngôn từ bay lượn hương tình thư
Xoay lưng hờn nắng... mưa chưa dứt !
Tay vội tìm tay bút tương tư...
Rừng thiêng suối ngọt nắng bình minh
Đông thu xuân hạ ấm hương tình
Hạt mầm trổ lúa thơm tình mọng
Liền cánh chung vai vững niềm tin...
hoaithuong
Có một nòi tình rất kiêu sa
Không buà không phép : thiên hương hoa
Nghìn năm kết ngọc màu tri kỷ
Giông bão diễm tình sử hoan ca
Từ thuở đất trời chưa trầu cau
Chưa rừng chưa núi chưa bể dâu
Chưa cây chưa cỏ chưa đao kiếm
Mình đã chết thèm thương... không đau !
Môi chẳng rời môi lòng chung lòng
Quên ăn bỏ uống suối tràn sông
Hứng hoa nâng cỏ thơm đồi mộng
Mưa nắng tình sôi trắng quyện hồng !
Vẫy bút nghiêng thành cõng thơ tiên
Rừng văn trận bút trốn lụy phiền
Mình đau không đât ta không nước
Nghìn kiếp luân hồi yêu còn nguyên...
Bão lửa không ngăn tuyết không chia
Đôi chim huyền thoại tắm trăng khuya
Căng tình dỗ mộng đeo non cấm
Hôn mê liền cánh chém không lià....
MD.03/03/08
LuânTâm
Luân huynh ơi... muội biết mình đã họa bài thơ này cách đây 6 tháng rồi, nhưng vì quá thích bài thơ đặc sắc này của huynh nên họa thêm một lần nữa, chúc huynh đầu tuần vui và vui đến hết tuần nha huynh....Love U....
CHUNG VAI
Có một hạt tình nở hương quê
Không son không phấn mà vẫn mê
Bao năm như vẫn hoài son sắt
Mưa bão cùng nhau... lối đi về
Đâu cần thề thốt: "đừng xa nhau !"
Tay nắm hoài tay vượt ba đào
Bao nhiêu vất vả đời mưa nắng
Đêm mãi là đêm thắp trăng sao...
Thơm mãi còn thơm nụ tầm xuân
Bờ môi ngọt lịm vẫn như lần
Vườn xuân xanh mướt màu mạ mới
Hoa tỏa hương nồng bướm lâng lâng...
Ngan ngát đồi thơ tình huyền sử
Ngôn từ bay lượn hương tình thư
Xoay lưng hờn nắng... mưa chưa dứt !
Tay vội tìm tay bút tương tư...
Rừng thiêng suối ngọt nắng bình minh
Đông thu xuân hạ ấm hương tình
Hạt mầm trổ lúa thơm tình mọng
Liền cánh chung vai vững niềm tin...
hoaithuong











