My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

NẮNG TỦI MƯA HỜN & NẮNG CƯỜI MƯA TƯỚI VƯỜN RAU

NẮNG TỦI MƯA HỜN
(Thương tặng em Hoài Thương)

Nước ròng nước lớn hụt hơi
Nhớ không chịu nổi... đứng ngồi bú tay !
Ngập trời mưa bụi gió bay
Hờn trăng giận gió đoạ đày tương tư
Em buồn mây đón khói đưa
Anh buồn hôn áo ăn buà hư không
Hết hồn vợ nát tim chồng
Sinh ly tử biệt nát lòng phù du
Mượn hồn ốc biển hải âu
Di cư trốn tuyết thiên thu tội tình
Ngày thương bóng đêm tưỏng hình
Gió đuà ngọn cỏ đau mình....Thương ơi !
Trăng tàn hè phố không môi
Chiều tàn lỡ bước nổi trôi không nhà
Đò ngang yêu đò dọc ma
Đội mồ đom đóm gần xa dạo đờn
Quê hương nắng tủi mưa hờn
Sáu câu vọng cổ cô đơn qua cầu
Ru tình tiên cá rước dâu
Trắng da dài tóc chiêm bao cưng mềm...
Hoa cười cỏ múa cây khen
Hương quê tình đất thơm ghiền thịt da
Chờ siêu thoát đợi thăng hoa
Gió đưa trăng đón đòi quà mưa ngâu
Nép vào nhau thương hết đau
Anh đàn em hát cao dao ăn mừng...

MD.10/06/08
LuânTâm


NẮNG CƯỜI MƯA TƯỚI VƯỜN RAU
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Xa nhau một chút thôi mà
Sao anh buồn vậy ta bà về mưa
Tìm trong muôn hạt nắng thưa
Còn hoài hạt nắng mây đưa em về
Tìm trong trời đất u mê
Có hai hạt bụi bay về ấp yêu
Xa nhau dăm phút ban chiều
Tủi mưa hờn nắng buồn thiu thỉu buồn
Từ rày bên bến sông tương
Cắm neo em buộc hạt Thương ở nhà !
Từ rày thôi nữa đừng xa
Hoa mưa hoa nắng hoa cà cũng em
Chồng cày vợ cấy gần bên
Che mưa che nắng vững bền ân duyên
Xùng xình áo rách cũng Tiên
Lọ lem bụi đất vẫn ghiền... ghiền ơi !
Em về gọi nắng cho đời
Cho quê hương chín vợi vời lúa thơm
Em về nũng nịu vòng ôm
Canh chua thơm Quế mâm cơm ngọt ngào
Nắng cười mưa tưới vườn rau
Không hờn hết tủi thì thào trăng lên
Má thơm mây lướt bồng bềnh
Tình mơ tình mộng tình mê...mê tình !
Trăng soi đôi bóng lung linh
Ca dao nồng ấm hữu tình... nước non...

10/06/08
hoaithuong

Ca Dao Trong Đêm TrăngHỨNG THƠ NGÂY & TÌM LẠI CHÚT THƠ NGÂY

Write a comment

New comments have been disabled for this post.