NẾU MỘT NGÀY.
Saturday, September 3, 2011 12:18:05 PM
NẾU MỘT NGÀY...
Nếu một ngày em mất anh vĩnh viễn
Triệu vần thơ là kỷ vật bên đời
Anh ở lại trong tim em yên nghỉ
Nơi bình yên luồng máu ấm còn khơi
Nếu một ngày đời ngăn chia hai ngã
Một thuở yêu người khép lại nghìn thu
Anh ngủ yên thơ em vẫn còn ru
Lời của gió từng đêm về nhắc nhở
Nếu một ngày thiên thu đời cách trở
Xin là trăng soi nấm mộ hoang vu
Tìm vần thơ con đường nhỏ vào thu
Ngày hai đứa ngồi làm thơ dệt mộng
Ngày anh đi trần gian là khoảng trống
Chiều bơ vơ đêm lặng lẽ nghe đời
Là khi em hồn gởi cõi chơi vơi
Anh chờ nhé đêm em chìm cát bụi !
Ta theo nhau đi qua rừng qua núi
Gió vi vu mây trắng hát thiên đàng
Triệu bài thơ làm kỷ vật đeo mang
Tim vẫn đập nhịp hồng như năm cũ...
hoaithuong
Nếu một ngày em mất anh vĩnh viễn
Triệu vần thơ là kỷ vật bên đời
Anh ở lại trong tim em yên nghỉ
Nơi bình yên luồng máu ấm còn khơi
Nếu một ngày đời ngăn chia hai ngã
Một thuở yêu người khép lại nghìn thu
Anh ngủ yên thơ em vẫn còn ru
Lời của gió từng đêm về nhắc nhở
Nếu một ngày thiên thu đời cách trở
Xin là trăng soi nấm mộ hoang vu
Tìm vần thơ con đường nhỏ vào thu
Ngày hai đứa ngồi làm thơ dệt mộng
Ngày anh đi trần gian là khoảng trống
Chiều bơ vơ đêm lặng lẽ nghe đời
Là khi em hồn gởi cõi chơi vơi
Anh chờ nhé đêm em chìm cát bụi !
Ta theo nhau đi qua rừng qua núi
Gió vi vu mây trắng hát thiên đàng
Triệu bài thơ làm kỷ vật đeo mang
Tim vẫn đập nhịp hồng như năm cũ...
hoaithuong











