My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

NGHIÊNG TRỜI CỎ HOA. MƯA ƯỚT TRỜI NGHIÊNG

NGHIÊNG TRỜI CỎ HOA
(Thương tặng em Hoài Thương)
Hè buồn nắng bướm ve sầu
Trôi mưa xác phượng áo màu khói sương
Nghẹn ngào chia nhớ xẻ thương
Buồn lên phố núi buồn vương sông hồ
Hồn đau thương gọi hồn thơ
Trắng đêm nắn nót trăm tờ hoa tiên
So vần lựa chữ ghép tên
Vẫn không nói hết tình riêng mộng đầu
Ngày đi nước chảy qua cầu
Bóng chim tăm cá mai sau mơ hồ
Về quê ai có đợi chờ
Đò con sóng nhỏ tình cờ gặp nhau
Trầu vàng còn nhớ xanh cau
Trường thi mở cửa trăng sao thiên đường
Hoa trăm nhớ bướm nghìn thương
Ba sinh ân nghĩa lửa hương đá vàng
Bên nhau đọc sách dạo đàn
Qua cầu cởi áo vội vàng ...cháy môi...
Vòng cưng đứng vòng yêu ngồi
Run chân nín thở nghiêng trời cỏ hoa...
MD.07/25/08
LuânTâm


MƯA ƯỚT TRỜI NGHIÊNG

(Thương tặng anh Luân Tâm)
Hè đi thu vướng gót sầu
Nắng trôi phương bắc tình đầu khói sương
Trời nam gom trọn nhớ thương
Em ngồi khóc nhớ đêm trường lặng thinh
Bóng anh phiêu lãng hạt tình
Nở hoa tiềm thức cho mình hôn mê
Hồn đi quên dấu trở về
Xa nhau đau bóng trăng thề nổi trôi
Ngày đi hoa cỏ lả lơi
Ngày đi hương nắng đầy vơi môi hồng
Ngày về ôm trọn tình không
Ngày về như đã gánh gồng đeo mang
Cau xanh nhớ lá trầu vàng
Vôi hồng buồn bã địa đàng trơ trơ
Hồng trần cát bụi phủ mờ
Quên nhau sao đặng vần thơ đậm sầu
Bên nhau hứng đợi mưa ngâu
Qua cầu Ô Thước dãi dầu nợ duyên
Tình chàng mưa ướt trời nghiêng
Thiếp ghi trong dạ thiên niên... tim đầy...

07/23/08
hoaithuong

TÌNH CANẾU NHƯ EM CỨ CƯỜI HOÀI. CƯỜI VÌ ANH

Write a comment

New comments have been disabled for this post.