NHƯ GIÓ
Saturday, September 3, 2011 2:17:13 AM
NHƯ GIÓ
Gió đưa trăng thì trăng đưa gió
Trăng lặng rồi gió biết đưa ai ? (1)
Nằng nặc gió hỏi tháng ngày
Cái đuôi con mắt đọa đày sương rơi !
Gió Khát nắng về phơi áo mới
Nắng bỏ ngày gió cỡi mây đen
Trăng về đóng cửa cài then
Chị Hằng nhốt lại ngọn đèn lung linh
Gió chờ trăng chen mình khe cửa
Thổi râm ran ngọn lửa tàn canh
Lén dòm khe cửa đèn xanh
Hồng vàng tìm đỏ mọc nanh oán hờn
Gió thổi lạnh từng cơn thu ướt
Mưa còn mưa đổ nước nguồn trôi
Buồn rơi bóng lạnh luân hồi
Làm thân gió chướng lên ngôi xuống dòng...!
hoaithuong
(1) : Cadao
Gió đưa trăng thì trăng đưa gió
Trăng lặng rồi gió biết đưa ai ? (1)
Nằng nặc gió hỏi tháng ngày
Cái đuôi con mắt đọa đày sương rơi !
Gió Khát nắng về phơi áo mới
Nắng bỏ ngày gió cỡi mây đen
Trăng về đóng cửa cài then
Chị Hằng nhốt lại ngọn đèn lung linh
Gió chờ trăng chen mình khe cửa
Thổi râm ran ngọn lửa tàn canh
Lén dòm khe cửa đèn xanh
Hồng vàng tìm đỏ mọc nanh oán hờn
Gió thổi lạnh từng cơn thu ướt
Mưa còn mưa đổ nước nguồn trôi
Buồn rơi bóng lạnh luân hồi
Làm thân gió chướng lên ngôi xuống dòng...!
hoaithuong
(1) : Cadao











