My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

NÍU ÁO THIÊN THU

Em Hoài Thương vô cùng trân quý thương mến ơi !

Hình như ... đã nhiều lần anh nhắc nhở xin em đừng buồn nữa và cũng đừng làm thơ QUÁ BUỒN nữa ....vì e rằng nó, có thể, sẽ "vận vào mình"... làm cho thêm hao tổn tâm thần & vóc ngọc dáng tiên vốn đã quá hao gầy sương khói cuả em rồi ....đồng thời cũng làm cho anh thêm đứt ruột nát gan thương cảm & đồng cảm & chia xẻ với em hơn nưã ! Nhưng mà sao gần đây anh vẫn thấy em có mấy bài thơ quá buồn thần sầu quỷ khóc kinh thiên động điạ ...như vậy... hở em Hoài Thương ơi ? Vì thế,anh xin trân trọng thân ái kính gửi em 1 bài thơ buồn cuả anh để rất ước mong được em cảm thông đồng điệu với anh một chút ...và cũng để thử so xem "ai buồn hơn ai..." em nha ! Anh rất hy vọng sau khi đọc xong bai "Níu Áo Thiên Thu" nầy ....em sẽ hết buồn vì anh đã giành lấy cho riêng anh luôn hết tất cả buồn cuả em nữa rồi ...em nha ! Xin thân thương mến chúc em luôn được thật nhiều sức khoẻ ,vạn sự hạnh phúc tốt đẹp tuyệt vời như ý nguyện ,thân tâm an lạc mãi mãi. Rất thân thương trân quý kính mến .LuânTâm.


NÍU ÁO THIÊN THU

(Thương gửi em Hoài Thương)

Buồn thu lạc bước rừng không
Vén hoa vạch cỏ ẵm bồng đau thương
Mây đoạn trường khói đoạn trường
Sông tha hương núi tha hương sương mù
Gìn vàng giữ ngọc tương tư
Cùng đường níu áo thiên thu mượn hồn
Chết chửa chôn sống đã chôn
Bờ mê đói bến giác hôn xương tàn !
Mưa muộn màng nắng muộn màng
Cũng không nuôi sống hoa tàn cỏ khô
Thương đội mồ nhớ đội mồ
Có không duyên nợ đợi chờ hư không
Trói tay vợ bó gối chồng
Đầu sông bạc mệnh cuối dòng bể dâu
Người đi bóng lạnh nghìn sau
Người về cởi áo trăng sao gói buồn !
Đau trăm nhớ xót nghìn thương
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn chân tường xanh rêu....

MD.09/10/08
LuânTâm

NHƯ GIÓMƯA BỤI GIÓ BAY & ƯỚT LỆ TÌNH THƯ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.