My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

QUÊ NGOẠI, QUÊ ANH

QUÊ NGOẠI, QUÊ ANH
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Tung tăng áo gấm chân guốc mộc
Cùng mẹ về quê thăm Ngoại hiền
Cầu tre gió mới hương con gái
Ngoại ngắm nghía hoài khen bé "duyên"...

Thấm thoát thoi đưa rời thơ ấu
Tóc Ngoại bạc phơ gió ru sầu
Sầu riêng đơm trái sai vườn trước
Thương Ngoại bây giờ trũng mắt sâu!

Không đòi quà bánh như năm cũ
Bỏ hết trò chơi trốn...cút cu...
Thẹn quá anh nhìn em len lén
Tóc bím xõa dài theo gió ru...

Bên cạnh hồ sen thơm ngan ngát
Chờ em trong những mùa hạ vàng
Chờ em theo mẹ về thăm Ngoại
Đồng lúa rộn ràng đón mùa sang

Mộc mạc tình quê đón em về
Gần đất xa trời Ngoại ủ ê
Đòi ăn đám cưới cô cháu gái !
Tiệc đãi tưng bừng một làng quê...

Theo anh sớm tối chân chim sáo
Nấu cơm trồng tỉa tắm bờ ao
Kể hoài kỷ niệm xưa thơ ấu
Đơn sơ đằm thắm mộng trăng sao

Anh bảo: "chồng quê vợ nữ hoàng"
Môi ấm tay mềm: "vợ anh sang"
Cấy cày mệt nhọc anh gánh vác
Lui cui sau trước nắm áo chàng!

Nụ cười pha trộn giọt mồ hôi
Yêu nhau đâu quản đứng hay ngồi
Nghiêng võng ru anh chờ trăng sáng
Êm đềm mật ngọt đón bờ môi

Bao nhiêu khó nhọc tan hương lửa
Bao nhiêu nồng ấm vẫn như chưa
Ôm choàng hạnh phúc thơm môi mắt
Thì thầm cổ tích chuyện đời xưa!...

Bình minh đón nắng đời no ấm
Canh chua cá lóc mặn mà thơm
Dàn hoa thiên lý đong đưa gió
Ngắm nghía đôi mình chia hạt cơm...

Chung vai chung sức trời thương đất
Mưa nắng chan hòa ngọt bể dâu
Trần gian hai đứa tình chung mộng
Bướm hoa, hoa bướm bạc mái đầu...

08/11/08
hoaithuong

THƠ THẨN. KẾT DUYÊNVỀ QUÊ NGOẠI

Write a comment

New comments have been disabled for this post.