RU EM HỒNG TRẦN. RU NHAU THIÊN CỔ
Saturday, September 3, 2011 1:20:21 AM
RU EM HỒNG TRẦN
Thương tặng em Hoài Thương)
Vòng chân núi hỏi thăm rừng
Rừng bao nhiêu lá hoa mừng cỏ vui
Không cây cho bóng che người
Trời không đất có bóng ngồi yên không
Ta đi tìm bóng chim hồng
Móng ruà giữ nước đo lòng tang thương (1)
Tìm trầm ngậm ngải văn chương
Ven đường cổ tích thiên đường trôi sông
Gọi mây mù chữ sầu đông
Hết hồn trăng mật vợ chồng sầu riêng !
Cây đào quỷ trái mơ tiên
Vá trời đội đá nào điên đảo đời
Sông sầu bến lở rong chơi
Hoa tiên lệ sử hụt hơi thơ tình !
Còn không đổ quán xiêu đình
Giai nhân tài tử thỉnh kinh ăn đòn !
Trăng già tắm biển núi non
Núi non tắm biển bồng con trăng già
Vui hư buồn thực yêu ma...
Ôm không hôn có quê nhà bình yên
Cầu kinh cầu tự cầu hiền
Cầu tre cầu ván cầu duyên cầu tài
Chuyện đời tréo cẳng trái tai
Dòng trong dòng đục nắng hoài dòng khô !
Nguồn thương cội nhớ mơ hồ
Qua cầu sinh tử níu bờ tình tiên
Bới đào bóng bút hồn nghiên
Thiên hương quốc ngữ ru em hồng trần...
MD.08/26/08
LuânTâm
(1) "Móng Ruà" :Truyện cổ tích "Nỏ Thần Kim Quy ": Khi An Dương Vương Thục Phán xây Loa Thành ,có những con yêu quái quấy nhiễu ,xây mãi không được.An Dương Vương mới lập đàn cầu khấn .Có thần Kim quy hiện lên bày phép cho vua trừ yêu quái mới xây được thành .Thần Kim quy lại cho An Dương Vương một cái móng chân để làm cái "lẫy " nõ ( Tức là một bộ phận của cái nỏ dùng để bật dây khi bắn) .Lúc nào có giặc thì đem cái nỏ ra bắn một phát ,giặc chết hàng vạn người .( Trần Trọng Kim ,"Việt Nam Sử Lược",Nhà Xb .Văn Hoá Thông Tin ,SG.2006,tr.29-30).
RU NHAU THIÊN CỔ
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Vòng tay ôm nhớ cho đầy
Hoa buồn cỏ úa thu gầy dáng mây
Rừng ôm lá khóc cỏ cây
Bao nhiêu lá rụng rơi đầy nhớ thương
Em đi tìm bóng chim muông
Buồn so cu đất cuối nguồn bể dâu
Hồng trần ru sóng bạc đầu
Anh ru em ngủ ơ ầu... ầu ơ...!
Tìm trong cổ tích bài thơ
Tìm trong mạch máu giọt khờ dại, yêu!
thẫn thờ mưa sớm nắng chiều
Kết câu chữ nghĩa nâng niu ân đời
Sông bồi sông lở ru hời
Lênh đênh nước ngược nước xuôi tìm về !
Qua cầu vác mỏi đam mê
Cầu tre lắc lẻo hẹn thề khó đi (1)*
Gập ghềnh soi bóng biệt ly
Trăng non khuất dấu diệu kỳ ướt mưa !
Ru nhau cho gió đong đưa
Ru nhau nức nở gió khua bóng sầu
Tìm trong kinh sử giọt ngâu
Sông mây lờ lững bắt cầu Chức ngưu
Vòng tay vói mộng anh ru
Vòng tay ôm trắng mây mù, em thương !
Hồng trần cát bụi vô thường
Làm sao ai biết vấn vương lệ tình !
Ru nhau thiên cổ băng trinh
Ru nhau mấy kiếp bóng hình... vẹn nguyên...
08/28/08
hoaithuong
(1)* Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghình khó đi
Thương tặng em Hoài Thương)
Vòng chân núi hỏi thăm rừng
Rừng bao nhiêu lá hoa mừng cỏ vui
Không cây cho bóng che người
Trời không đất có bóng ngồi yên không
Ta đi tìm bóng chim hồng
Móng ruà giữ nước đo lòng tang thương (1)
Tìm trầm ngậm ngải văn chương
Ven đường cổ tích thiên đường trôi sông
Gọi mây mù chữ sầu đông
Hết hồn trăng mật vợ chồng sầu riêng !
Cây đào quỷ trái mơ tiên
Vá trời đội đá nào điên đảo đời
Sông sầu bến lở rong chơi
Hoa tiên lệ sử hụt hơi thơ tình !
Còn không đổ quán xiêu đình
Giai nhân tài tử thỉnh kinh ăn đòn !
Trăng già tắm biển núi non
Núi non tắm biển bồng con trăng già
Vui hư buồn thực yêu ma...
Ôm không hôn có quê nhà bình yên
Cầu kinh cầu tự cầu hiền
Cầu tre cầu ván cầu duyên cầu tài
Chuyện đời tréo cẳng trái tai
Dòng trong dòng đục nắng hoài dòng khô !
Nguồn thương cội nhớ mơ hồ
Qua cầu sinh tử níu bờ tình tiên
Bới đào bóng bút hồn nghiên
Thiên hương quốc ngữ ru em hồng trần...
MD.08/26/08
LuânTâm
(1) "Móng Ruà" :Truyện cổ tích "Nỏ Thần Kim Quy ": Khi An Dương Vương Thục Phán xây Loa Thành ,có những con yêu quái quấy nhiễu ,xây mãi không được.An Dương Vương mới lập đàn cầu khấn .Có thần Kim quy hiện lên bày phép cho vua trừ yêu quái mới xây được thành .Thần Kim quy lại cho An Dương Vương một cái móng chân để làm cái "lẫy " nõ ( Tức là một bộ phận của cái nỏ dùng để bật dây khi bắn) .Lúc nào có giặc thì đem cái nỏ ra bắn một phát ,giặc chết hàng vạn người .( Trần Trọng Kim ,"Việt Nam Sử Lược",Nhà Xb .Văn Hoá Thông Tin ,SG.2006,tr.29-30).
RU NHAU THIÊN CỔ
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Vòng tay ôm nhớ cho đầy
Hoa buồn cỏ úa thu gầy dáng mây
Rừng ôm lá khóc cỏ cây
Bao nhiêu lá rụng rơi đầy nhớ thương
Em đi tìm bóng chim muông
Buồn so cu đất cuối nguồn bể dâu
Hồng trần ru sóng bạc đầu
Anh ru em ngủ ơ ầu... ầu ơ...!
Tìm trong cổ tích bài thơ
Tìm trong mạch máu giọt khờ dại, yêu!
thẫn thờ mưa sớm nắng chiều
Kết câu chữ nghĩa nâng niu ân đời
Sông bồi sông lở ru hời
Lênh đênh nước ngược nước xuôi tìm về !
Qua cầu vác mỏi đam mê
Cầu tre lắc lẻo hẹn thề khó đi (1)*
Gập ghềnh soi bóng biệt ly
Trăng non khuất dấu diệu kỳ ướt mưa !
Ru nhau cho gió đong đưa
Ru nhau nức nở gió khua bóng sầu
Tìm trong kinh sử giọt ngâu
Sông mây lờ lững bắt cầu Chức ngưu
Vòng tay vói mộng anh ru
Vòng tay ôm trắng mây mù, em thương !
Hồng trần cát bụi vô thường
Làm sao ai biết vấn vương lệ tình !
Ru nhau thiên cổ băng trinh
Ru nhau mấy kiếp bóng hình... vẹn nguyên...
08/28/08
hoaithuong
(1)* Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghình khó đi











