Sáng nghe mình khóc
Saturday, September 3, 2011 2:06:10 AM
Sáng nghe mình khóc
Sáng nay lẵng lặng nghe mình khóc
Mình chỉ mình thôi bên lối quanh
Cà phê sửa đắng không còn ngọt
Dặn lòng từ nay... không nhớ anh !
Đêm qua dặn rồi sao còn khóc
Trò chơi nghịch ngợm, trò chơi thôi !
Người đuổi em đi ngoài gió lốc
Người bắt em về cuộc luân hồi...
Sáng nay ngu ngốc nghe mình khóc
Khờ dại là em biết làm sao ?
Trời sanh tim nó hoài thơ ấu
Cho dẫu tình trần lắm hư hao !
Sáng nay mây xám giăng đầy lối
Trên chuyến xe đời mưa khóc ai ?
Đường đi lỗ thủng lầy lội ướt
Nhọc nhằn vất vả...biết cùng ai...?
Fri Sep 12, 2008 1:06 pm
Sáng nay lẵng lặng nghe mình khóc
Mình chỉ mình thôi bên lối quanh
Cà phê sửa đắng không còn ngọt
Dặn lòng từ nay... không nhớ anh !
Đêm qua dặn rồi sao còn khóc
Trò chơi nghịch ngợm, trò chơi thôi !
Người đuổi em đi ngoài gió lốc
Người bắt em về cuộc luân hồi...
Sáng nay ngu ngốc nghe mình khóc
Khờ dại là em biết làm sao ?
Trời sanh tim nó hoài thơ ấu
Cho dẫu tình trần lắm hư hao !
Sáng nay mây xám giăng đầy lối
Trên chuyến xe đời mưa khóc ai ?
Đường đi lỗ thủng lầy lội ướt
Nhọc nhằn vất vả...biết cùng ai...?
Fri Sep 12, 2008 1:06 pm











