My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Suy Tư

Suy Tư

Em cứ ngỡ từ xa nhau ngày ấy
Mình mất nhau trên muôn ngã đường trần
Những mùa thu heo may khóc phù vân
Ngàn kỷ niệm trôi vào dòng quên lãng

Từ thuở ấy biết tình là trái đắng
Cạn suy tư khô máu những dòng thơ
Đâu còn gì để mình đợi mình chờ
Ngày lặng lẽ đêm mơ về dĩ vãng

Người mang cho em tim yêu trong trắng
In sâu đời bằng kỷ niệm ngàn năm
Ta mang cho người những trắng đêm nằm
Ngày tự cảm vùng ăn năn thương tiếc

Mãi còn trong nhau nhớ nhung tha thiết
Miền suy tư in dấu vết đời nhau
Mãi còn trong nhau câu nói ngọt ngào
Dư âm khẽ vang trong lòng tiềm thức

Từng nốt nhạc rủ nhau về nao nức
Đánh thức mùa xuân ca hát địa đàng
Em tìm về điểm hẹn cõi mơ hoang
Âm trầm bổng xoắn đời nhau thơm ngát

Chỉ là giấc mơ suối tràn qua thác
Chờ chiêm bao gọi khẽ mộng tình nhân
Gọi tên nhau trong khắc khoải muôn lần
Cuồng cuộn nước xoáy ngược dòng định mệnh

Tay vói tay tìm nhau xa bờ bến
Lặn ngụp bao lần dâu bể mênh mông
Không biết về đâu nước ngược xuôi dòng
Lênh đênh mãi vùng hư không vô định

Lại một mùa thu qua khung cửa kính
Ngàn giấc mơ theo lá rụng lưng đồi
Mình chờ nhau thêm một kiếp luân hồi
Đừng quên nhé... nắm tay em ghì chặt !

Đã yêu nhau trong mỗi từng khoảnh khắc
Có trong nhau hòa mỗi giọt suy tư
Nghĩ về nhau kết tình qua ngôn ngữ
Xin yêu em như lần ấy nguyên trinh

Gởi cho nhau bằng muôn khúc tự tình
Khao khát mộng ôm nhau về siết chặt
Xin đừng kéo màn mây đen giăng mắc
Để hai mình còn trông thấy tên nhau

hoaithuong

Tận miền ký ứcTHƠ DẠI. CHÂN THÀNH

Write a comment

New comments have been disabled for this post.