TẮM TRĂNG
Saturday, September 3, 2011 1:07:38 AM
TẮM TRĂNG
Thời gian là thuốc nhiệm mầu
Xóa nhòa vết khắc đậm sầu trong tim
Phương trời nhè nhẹ cánh chim
Từ đây thôi nhé lặng im nỗi buồn
Từ đây tháo sợi vấn vương
Trăng mơ suối mộng thiên đường mùa thơ
Anh là thi sĩ ngu ngơ
Văn chương âm điệu mãi chờ bút hoa
Ảo tình hoa nắng la đà
Nhạc tình reo lá thu ca nai vàng
Tình buồn thả nắng vang vang
Về ao ta tắm trăng vàng... làm thơ!
hoaithuong
Thời gian là thuốc nhiệm mầu
Xóa nhòa vết khắc đậm sầu trong tim
Phương trời nhè nhẹ cánh chim
Từ đây thôi nhé lặng im nỗi buồn
Từ đây tháo sợi vấn vương
Trăng mơ suối mộng thiên đường mùa thơ
Anh là thi sĩ ngu ngơ
Văn chương âm điệu mãi chờ bút hoa
Ảo tình hoa nắng la đà
Nhạc tình reo lá thu ca nai vàng
Tình buồn thả nắng vang vang
Về ao ta tắm trăng vàng... làm thơ!
hoaithuong











