THẬT XA MÀ CŨNG THẬTGẦN & RU ĐÊM LUÂN VŨ THÌ THẦM YÊU ANH
Saturday, September 3, 2011 1:52:40 PM
THẬT XA MÀ CŨNG THẬTGẦN
(Thương gửi em Hoài Thương)
Cửa trời nhỏ quá khó qua
Trút xương bỏ thịt hay là chạy quanh
Nâng niu một chút trời xanh
Áo màu hy vọng để dành ...đỡ đau !
Mai kia trả hềt ưu sầu
Cũng còn một chút ngọt ngào bóng ai !
Bao nhiêu mộng ngắn mộng dài
Bao nhiêu đầm ấm đã bay đâu rồi ?
Người đi đất cũng bỏ trời
Ruộng khô cỏ cháy dòng đời đục trong
Nước buồn ngao ngán dòng sông
Biển nào rửa sạch mộng lòng thơ ngây?
Nợ nào chưa trả đã vay
Bỏ quên hương áo tóc mai ven đường
Mỏi mòn tìm kiếm quê hương
Lỡ làng duyên nợ đoạn trường lối tu
Hết ân oán hết bạn thù
Mòn gông chung một kiếp tù lẻ loi !
Giành ăn cựa quậy loi choi
Đau thân chùm gửi sợ lời khùng điên
Bao nhiêu người đã đắm thuyền
Hồn oan vất vưởng cuối miền vượt biên
Không đóm lửa không ánh đèn
Tìm đâu quán trọ qua đêm kinh hoàng ?
Cần chi áo trắng khăn tang
Hồn đâu còn để khói nhang ân cần
Thật xa mà cũng thật gần...
Cát nào ve vuốt gót chân dỗi hờn ?
Trước sau bóng lạnh trống trơn
Rêu nào khô héo mong cơn mưa còn...
MD.09/28/08
LuânTâm
RU ĐÊM LUÂN VŨ THÌ THẦM...YÊU ANH
(Thương gửi anh Luân Tâm)
Thương về xếp áo tương tư
Nằm vùi giấc ngủ mây mù trắng mơ
Không còn một thuở ấu thơ
Buồn in nhăn nét đợi chờ nghìn năm
Ôm vào lòng gói hương trầm
Vuốt ve bóng ảo mộng thăm cửu trùng
Ôm vào lòng khối tình chung
Bao nhiêu ân nợ nấu nung giọt hồng
Thương rơi vào cõi hư không
Phù du trắng áo hương nồng rã tan
Quấn lên một mảnh khăn tang
Yêu anh giọt cuối hơi tàn còn yêu
Thương chôn vào một buổi chiều
Nghìn năm đi khuất mà yêu vẫn còn
Biển đời rửa sạch môi son
Tím thương tím nhớ lối mòn không nhau
Tìm trong biển sóng ba đào
Tìm trong giông bão ngọt ngào còn thơm !
Thương về ôm phận gối rơm
Khóc mưa cười nắng mà ôm cuộc tình
Hết phúc lộc hết thân vinh
Áo sờn vai rách hương tình lạnh câm !
Ru đêm Luân vũ thì thầm
Ru chìm bể khổ hạt Tâm bên người
Thật gần một nụ cười tươi
Thật xa giấu hết mười mươi lệ tình
Không hờn không giận tim trinh
Nghe lòng thanh khiết dấu tình ghi ân
Vàng sân thu lá ngại ngần
Biết làm sao trọn tình gần....vẫn xa ?
09/29/08
hoaithuong











