THƯƠNG VỀ ANH...
Saturday, September 3, 2011 1:43:46 AM
THƯƠNG VỀ ANH...
Nghe bên anh trời chở gió giao mùa
Mưa tháng chín chiếc lá buồn chờ rụng
Nghe anh cảm cũng làm em nao núng
Ước làm sao gần gủi để sớt chia
Này anh nhé đêm không được thức khuya
Bài thơ vỡ tặng em xin hoãn lại
Ngày chúa nhật ngày nghỉ ngơi thư thái
Bánh, cà phê chờ sáng đọc thơ tình !!
Cảm xoàng thôi cũng không được đinh ninh
Không uống thuốc cơn ho dài trở lại
Vitamine C, cam vắt hằng ngày
Nếu nhớ em xin đừng quên căn dặn
Ngày chúa nhật bên em như chìm lắng
Vẫn chờ mong dòng chữ bấm điện thư
Sớm, trưa, chiều, tối cũng hình như...
Vai kề cận tay nắm tay thương mến...
Anh cảm thôi đừng tương tư lơ đểnh
Chìm suy tư hồn gởi tận đâu đâu ...
Em bên anh xoè tay hứng giọt sầu
Phone thăm hỏi những đêm thâu chờ sáng
Anh dặn em sáng lái xe cẫn thận
Chìa khóa cầm tay là nhớ anh rồi
Em bình yên anh nhớ cũng bình yên
Đừng mất vía mất hồn khi đèn đỏ
Lỡ ra chuyện chắc em buồn như cỏ
Xót xa mùa đông lạnh tuyết sương rơi
Không có anh thế giới khóc chơi vơi
Em lụn chết dưới vần thơ khô vị
Cầu trời phật anh bình yên niên kỷ
Cầm tay em lau sạch vết bụi thơ
Của mỗi lần viết sai chữ... em chờ
Anh sửa lại cho vần mơ thêm ngọt...
hoaithuong
Nghe bên anh trời chở gió giao mùa
Mưa tháng chín chiếc lá buồn chờ rụng
Nghe anh cảm cũng làm em nao núng
Ước làm sao gần gủi để sớt chia
Này anh nhé đêm không được thức khuya
Bài thơ vỡ tặng em xin hoãn lại
Ngày chúa nhật ngày nghỉ ngơi thư thái
Bánh, cà phê chờ sáng đọc thơ tình !!
Cảm xoàng thôi cũng không được đinh ninh
Không uống thuốc cơn ho dài trở lại
Vitamine C, cam vắt hằng ngày
Nếu nhớ em xin đừng quên căn dặn
Ngày chúa nhật bên em như chìm lắng
Vẫn chờ mong dòng chữ bấm điện thư
Sớm, trưa, chiều, tối cũng hình như...
Vai kề cận tay nắm tay thương mến...
Anh cảm thôi đừng tương tư lơ đểnh
Chìm suy tư hồn gởi tận đâu đâu ...
Em bên anh xoè tay hứng giọt sầu
Phone thăm hỏi những đêm thâu chờ sáng
Anh dặn em sáng lái xe cẫn thận
Chìa khóa cầm tay là nhớ anh rồi
Em bình yên anh nhớ cũng bình yên
Đừng mất vía mất hồn khi đèn đỏ
Lỡ ra chuyện chắc em buồn như cỏ
Xót xa mùa đông lạnh tuyết sương rơi
Không có anh thế giới khóc chơi vơi
Em lụn chết dưới vần thơ khô vị
Cầu trời phật anh bình yên niên kỷ
Cầm tay em lau sạch vết bụi thơ
Của mỗi lần viết sai chữ... em chờ
Anh sửa lại cho vần mơ thêm ngọt...
hoaithuong











