My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

TIÊN. ĐÔI TA

TIÊN
(Thương tặng em Hoài Thương)

Ai bảo bây giờ đã hết Tiên ?
" Còn hơn tình sử hơn kỳ duyên
Mới đau cảm nặng thèm nhõng nhẽo
Với em....Anh đã nghe phone reng ..."

Bàng hoàng hạnh phúc hơn chiêm bao
Cưng thơm dỗ ngọt thấu trăng sao...
Mớm cơm mớm sữa xoa dầu nóng
Thuốc tiên em xoá hết bệnh mau !

Nưả vòng trái đất khác ngày đêm
Mà vẫn như sam đeo mê thêm
Nhỏ to hủ hỉ đường chia muối
Đồng thanh tương ứng chung tình tiên...

Em kể anh nghe chuyện khóm lau
Chuyện cây Thiên Tuế chuyện mưa Ngâu
Chuyện cười thơ dại chơi trốn kiếm
Hai đưá chui nhầm ổ kiến nâu !

Anh kể em nghe lúc chung dù
Áo choàng chung mộng hương tiểu thư
Hoa em mắc cỡ anh điả đói...
Mưa thương làm mai...em nhớ chưa ?

Ngăn sông cấm chợ mặc nhân gian
Trời ghen đất ghét không đầu hàng
Lưới tình siêu tốc phone siêu tốc
Chung hồn chung xác yêu bình an !

Anh vẫn bên em vẫn cuả em
Trong từng xúc cảm từng nhịp tim
Mỗi giờ mỗi phút hương thêm lửa
Tri kỷ tri âm Hoài Thương Tiên....

MD.10/14/08
LuânTâm

ĐÔI TA
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Tiền kiếp đôi ta ngự thiên thai
Từ ấy chưa xa dẫu một ngày
Làm sao hờn giận anh ơi nhớ !
Nếu vắng anh... đày đọa trần ai !

Đôi ta như mãi chim liền cánh
Cùng mây theo gió lượn trời xanh
Trăng sao về đón đêm thần thánh
Huyền thoại nghìn đêm mộng xây thành...

Hồn gắn liền hồn dẫu ngàn xa
Vẫn không chia cắt được tình ta
Vẫn gần như thuở chung đèn sách
Vẫn hoài chia sẻ tình thật thà...

Làm sao kể hết chuyện ngày xưa
Vui nhất những lần chung tắm mưa
Thơ ngây chờ trực bên cánh cửa
Trò chơi đám cưới gió giao mùa...

Làm sao kể hết kỷ niệm yêu
Mân mê lọn tóc nhớ từng chiều
Làm sao xa được trời ngăn cách
Mạng lưới tình yêu... siêu thật siêu !

Nhìn thấy bàn tay anh lướt phiếm
Chữ yêu đầy ngập choáng trong tim
Ngàn nụ hôn tình vừa bấm nút
Thoảng hương thơm ngát hồn đã chìm...!

Đôi ta gần quá ngồi cạnh bên
Ngắm nắng hoàng hôn đỏ bên thềm
Trong từng khoảnh khắc tim xao động
Tay ở trong tay ... nụ hôn mềm...

10/15/08
hoaithuong

ĐI CHỢ. MẮC MƯAThơ Của Muôn Đời. THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM

Write a comment

New comments have been disabled for this post.