Trái Tim thi sĩ
Saturday, September 3, 2011 11:28:59 PM
Trái Tim thi sĩ
Có phải anh là thi sĩ kiêu ?
Sao không gởi lá vào tím chiều
Cho thu mắt biếc long lanh ướt
Để biết tim mình vẫn còn yêu...
Có phải em yêu người thi sĩ
Người đã cho em trái tim si
Trái tim vẫn nói em kiêu lắm
Yêu anh ngần ấy tim đã lì....
Có phải mình đã gói si mê
Vào những bài thơ dưới trăng thề
Ảo huyền vần chữ say mê đắm
Lung linh nến chảy giọt phu thê...
Có phải tình mê thơ trầm bổng
Ướp trăng vàng tô đậm môi hồng
Có phải mình yêu tình thi sĩ
Hay là yêu giấc mộng cuồng ngông !
hoaithuong
Có phải anh là thi sĩ kiêu ?
Sao không gởi lá vào tím chiều
Cho thu mắt biếc long lanh ướt
Để biết tim mình vẫn còn yêu...
Có phải em yêu người thi sĩ
Người đã cho em trái tim si
Trái tim vẫn nói em kiêu lắm
Yêu anh ngần ấy tim đã lì....
Có phải mình đã gói si mê
Vào những bài thơ dưới trăng thề
Ảo huyền vần chữ say mê đắm
Lung linh nến chảy giọt phu thê...
Có phải tình mê thơ trầm bổng
Ướp trăng vàng tô đậm môi hồng
Có phải mình yêu tình thi sĩ
Hay là yêu giấc mộng cuồng ngông !
hoaithuong











