TRẮNG ÁO CHIÊM BAO
Saturday, September 3, 2011 2:00:19 AM
Anh Tư ơi... Hôm nay HT bận khách khứa suốt ngày, cho đến giờ này mới vào đây tìm thơ của anh đọc đây nè...Em post bài thơ này của anh gởi cho em hồi sáng trước, rồi chạy sang bên kia đọc bài thơ LIỀN CÁNH của anh Nhà Quê post cho anh quá dễ thương, bên em sắp khuya rồi có lẽ ngày mai em mới vào làm thơ với anh Tư.... Chúc anh chiều chúa nhật yên vui và ngủ ngon.....Love U....
TRẮNG ÁO CHIÊM BAO
(Thương tặng em Hoài Thương)
Tưởng đâu đất phải xa trời
Thang mây màn gió chơi vơi té nhào
Thơ rơi trắng áo chiêm bao
Thương em đứt ruột trăng sao cầu hồn
Như tiên em đến cảo thơm
Cưng cưng mềm ấm mớm cơm xức dầu
Thuốc tiên trăm nụ hôn đầu
Ngọt ngào bão lửa tinh cầu thăng hoa
Hồn quê hương đất tình nhà
Hoa chanh hoa bưởi hoa cà hoa em
Ru tình dỗ nghĩa ngày đêm
Như đôi sam biển chê khen mặc đời
Cam sành vú sữa cải trời
Hương mình hương áo tuyệt vời ....Thương ơi ...
MD.09/14/08
LuânTâm
TRẮNG ÁO CHIÊM BAO
(Thương tặng em Hoài Thương)
Tưởng đâu đất phải xa trời
Thang mây màn gió chơi vơi té nhào
Thơ rơi trắng áo chiêm bao
Thương em đứt ruột trăng sao cầu hồn
Như tiên em đến cảo thơm
Cưng cưng mềm ấm mớm cơm xức dầu
Thuốc tiên trăm nụ hôn đầu
Ngọt ngào bão lửa tinh cầu thăng hoa
Hồn quê hương đất tình nhà
Hoa chanh hoa bưởi hoa cà hoa em
Ru tình dỗ nghĩa ngày đêm
Như đôi sam biển chê khen mặc đời
Cam sành vú sữa cải trời
Hương mình hương áo tuyệt vời ....Thương ơi ...
MD.09/14/08
LuânTâm











