TỪ ANH GIEO LỤC BÁT HỒNG
Saturday, September 3, 2011 12:34:34 AM
TỪ ANH GIEO LỤC BÁT HỒNG
Từ anh gieo lục bát hồng
Đặt tên nỗi nhớ để lòng bâng quơ
Bến sông mây gió cặp bờ
Giọt buồn bay bổng gom mơ về nhà
Chiều hồng dõi mắt về xa
Bài thơ lục bát làm quà tặng em
Từ anh đón đợi bên thềm
Hoa thương thầm nở cánh mềm nhụy thơm
Vần thơ hoa nắng mùa rơm
Hạ nồng xoè cánh mộng ôm chữ vần
Gói tròn vo một bâng khuâng
Kê đêm làm gối mộng xuân ủ thầm
Muộn màng lọn tóc hương trầm
Chiều sương pha khói trầm ngâm những chiều
Ngỡ ngàng kỷ niệm lần yêu
Anh gieo lục bát mây chiều rào mơ
Còn không một chút mộng hờ
Mang vào giấc ngủ em chờ chiêm bao.
hoaithuong
Từ anh gieo lục bát hồng
Đặt tên nỗi nhớ để lòng bâng quơ
Bến sông mây gió cặp bờ
Giọt buồn bay bổng gom mơ về nhà
Chiều hồng dõi mắt về xa
Bài thơ lục bát làm quà tặng em
Từ anh đón đợi bên thềm
Hoa thương thầm nở cánh mềm nhụy thơm
Vần thơ hoa nắng mùa rơm
Hạ nồng xoè cánh mộng ôm chữ vần
Gói tròn vo một bâng khuâng
Kê đêm làm gối mộng xuân ủ thầm
Muộn màng lọn tóc hương trầm
Chiều sương pha khói trầm ngâm những chiều
Ngỡ ngàng kỷ niệm lần yêu
Anh gieo lục bát mây chiều rào mơ
Còn không một chút mộng hờ
Mang vào giấc ngủ em chờ chiêm bao.
hoaithuong











