My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

ANH RU CƯNG NGỦ MỘNG BÌNH AN

Luân huynh ơi ... HT đi ngủ liền bây giờ nhưng muốn đọc bài thơ này trước khi đi ngủ nha huynh, nóng hổi vừa thổi vừa ăn nè ... ăn xong thì ngủ liền , ngày mai mới vào họa thơ vì hết xí quách rồi huynh à.... lát nữa huynh cũng ngủ ngon nha .... LoveU.... !!

ANH RU CƯNG NGỦ MỘNG BÌNH AN
(Thương tặng em Hoài Thương)

Đã quá khuya rồi cưng ngủ ngoan
Anh ru cưng ngủ mộng bình an
Mai mình dậy sớm ăn "điểm sấm"(1)
Ngắm Giáng tuyết cười hoa nắng tan...

Đông lạnh đá vàng son thử lưả
Ba sinh chưa đũ hoa hồng ân
Thơm từ nghìn kiếp thơm thơ dại
Hương thơ hương nhạc hương tình nhân...

Chung tim chung óc chung hồn thơ
Dìu nhau tuyệt đỉnh trăng sao chờ
Cùng đi cùng đến cùng về nhớ
Hò hẹn nghìn sau chung ướt mơ....

Hôn mê vô tận hương tình sử
Hụt hơi dâng hiến đỉnh cầu vòng
Ngân hà chung tắm trăng ăn mật
Bốc lửa hồng trần lấp biển sông....

MD.01/10/09
LuânTâm
(1)" Điểm Sấm " : Tức là "Điểm Tâm"," ăn nhẹ buổi sáng ",phát âm theo tiếng Quãng Đông ,Trung Quốc .

HÔN NHẸ VẦN RU GHÉ BÊN THỀMYÊU ĐÃ THIÊN THU VẪN THẸN THÙNG. TRÔNG SỚM TRÔNG CHIỀU CHỜ HÔN MÊ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.