My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Anh Tư à... Bây giờ HT tiếp tục họa bài thứ ba và lát nữa bài thứ Tư luôn nha. Ở bên em nắng vừa xuống chân đồi đó anh Tư, chỉ trong vòng có mấy phút thôi mà từ nóng đã sang lạnh như băng đó anh à... You have a good lunch nha anh Tư.......LoveU.....!!

NHỚ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Nhớ không chịu nổi hoài thương ơi
Chết lên chết xuống chết hụt hơi
Ngày giông bão tuyết đêm nước đá
Trăng lạnh đầu non bóng cuối trời....
MD.12/04/08
LuânTâm


THƯƠNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Thương về trở giấc suốt canh thâu
Nhớ quá anh ơi đến bạc đầu
Bao nhiêu Đông nữa mình hò hẹn
Hay đợi mưa ngâu bắt nhịp cầu...
12/04/08
hoaithuong

HOÀI THƯƠNG. THƯƠNG HOÀILuânTâm huynh ơi...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.