My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

BAO GIỜ. CHẠM VẾT THỜI GIAN

Luân huynh ... cho HT cám ơn tất cả những ngày tháng đẹp đã cùng nhau đọc tuyệt tác HƯƠNG ÁO. Cám ơn những ngày vui mà huynh đã đón tiếp muội thật nồng nhiệt..... LoveU.....

BAO GIỜ
(Thương tặng em Hoài Thương)

Người về áo gió tóc mây
Ngây thơ liễu rũ hao gầy dáng xưa
Gót hồng nắng mắt xanh mưa
Vòng cưng tươm mật đòi bùa tương tư
Bàng hoàng giận giấc ngủ trưa
Mộng không thành mộng đổ thừa... chiến chinh !
Người đi hờn tủi một mình
Bóng dừa hương lúa gọi tình quê hương
Không tìm được lối thiên đường
Lang thang mòn mỏi khói sương ngậm ngùi
Không thể khóc không thể cười
Không thể đứng không thể ngồi chết khô
Trôi trong tiền kiếp mộng mơ
Nợ nần nhiều quá bây giờ còng lưng ?
Nửa đời chưa tắm hoa xuân
Nửa đời chưa được một lần ấm no
Kể chi đông lạnh ôm ho
Kể chi hè nóng nằm đo bụi đường
Ve sầu còn biết xót thương
Dế mèn còn biết đoạn trường khóc hoa
Bao giờ mình lại gặp ta
Cho thơm khói ấm quê nhà tình thơ
Cho không mòn mỏi đợi chờ
Mây tuôn nước ngọt tưới bờ cây khô
Yêu nhau chăn gối sững sờ
Mùa xuân trở lại vần thơ ngọt ngào
Cần gì phải đũ trăng sao
Mắt môi bốc lửa tình trào tân hôn...

MD.11/18/08
LuânTâm


CHẠM VẾT THỜI GIAN

(Thương tặng anh Luân Tâm)

Bao giờ nắng tắt bên hiên
Em không về nữa lụy phiền tan nhanh
Lưới trời giăng bẫy màu xanh
Ôm em quăng xuống đã đành lòng nhau
Anh đi tô thế giới màu
Khôi ngô tuấn tú anh hào vẽ vang
Về thôi thu ngập lá vàng
Dìu Đông ngủ suốt đời hoang với mình
Người đi khăn áo thân vinh
Người đi áo mão lộng hình tướng chân
Áo quê còn lại nửa thân
Giặt cho sạch bụi nợ nần thơm tho
Tiễn người gói lại tàn tro
Kinh đô hoa lệ Dặn Dò cũng trôi
Nghĩa Tình ngước mặt tìm ngôi
bên lề cát bụi bồi hồi lặng câm
Dường như chưa đủ thương tâm
Trời bày giông bão về thăm quê nghèo
Phận người đừng có trả treo
Nguyên hình cát bụi bọt bèo cũng tan !
Đời nào cũng có cuộc tàn
Đời nào cũng có khăn tang một lần
Chấp tay qua cõi phù vân
Tiễn nhau như đã một lần nào qua
Em về quên áo gấm hoa
Chúc anh hoa gấm lụa là giàu sang

11/19/08
hoaithuong

BUỒN KHÔNG QUÁN TRỌ. EM VỀ XẾP ÁO THÂN THƯƠNGDẶN DÒ. GHI KHẮC

Write a comment

New comments have been disabled for this post.