My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

BẮT NHỮNG VÌ SAO LẤP LÁNH BAY

Em Hoài Thương tài hoa đồng điệu tri kỷ tri âm vô cùng trân quý kính yêu ơi !
Anh thực không biết nói sao cho hết được nỗi mừng vui hạnh phúc thân thương đầm ấm tận đáy lòng anh chào đón em bình yên tiên tiên ngọt ngào trở về nhà mình rồi nè...em Hoài Thương ơi ! Em biết hôn em : bài thơ quê muà thô thiển " Bóng Tình " chỉ là một "dấu buồn ngơ ngẩn" bất chợt,anh muốn gửi cho em đọc giải trí một chút xíu thôi ,nên không dám có lời đề tặng như thường lệ .Nhưng em cũng đã quá sốt sắn ưu ái quan tâm chia xẻ đồng cảm bằng bài thơ hoạ " Bóng Chiều " vô cùng độc đáo xuất sắc tuyệt vời cao sang mêng mông vời vợi ,vượt trội rất xa bài " Bóng Tình " nữa ! Anh quá xúc động vô vàn cảm tạ em ,em nhá ! Xin mạo muội mạn phép được mượn 4 câu kết của bài "Bóng Chiều " để đưa vô đầu và câu chót đặt tựa cho bài "Bắt Những Vì Sao Lấp Lánh Bay " cuả anh ...em nha ! Anh hết sức cảm động cám ơn em một lần nữa ,em nha .Anh mãi mãi hãnh diện tự hào được thơm lây vì em đó em Hoài Thương tài hoa ơi ! Thư bất tận ngôn.Rất thân quý kính mến.LuânTâm.


BẮT NHỮNG VÌ SAO LẤP LÁNH BAY
(Thương tặng em Hoài thương )

"Biết có khi nào được vói tay
Bóng chiều nghiêng ngã dáng trang đài
Trôi vào vũ trụ ngàn cơn mộng
Bắt những vì sao lấp lánh bay..."(1)

Mình sẽ dìu nhau vào vô biên
Tình thơ tuyệt đỉnh hương tình tiên
Cỡi mây lướt gió xuân siêu thoát
Suối nhạc rừng mơ mộng bình yên !

Tắm chung cổ tích mặc ca dao
Hương tình quê hát cưng ngot ngào
Sạch trơn cát bụi không bể khổ
Thiên hương quốc ngữ em trăng sao !

Hoa mưa cỏ múa căng đồi nhớ
Lần đầu hò hẹn học chung môi...
Nhón chân tình sử sôi kinh sử
Trăng mật tràn sông biển hụt hơi ...

Đỏ đen trả hết cho dâu bể
Nhân tình ấm lạnh mặc nhân gian
Cưng cưng tình tứ thương nhõng nhẽo
Anh thơ thơm vợ tiên hiền ngoan...

MD.12/13/08
LuânTâm
(1) Thơ Hoài Thương , 4 câu kết của bài " Bóng Chiều ".[/B]
[/SIZE]
[/COLOR][/SIZE][/I]

Luân huynh ơi...GIÓ ĐÃ TRĂNG TRÒN BƯỚM ĐÃ HOA & NHỚ ĐÃ NGỌT MÔI THƯƠNG ĐÃ HỒNG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.