BỒNG BỀNH HƯƠNG NHỚ
Sunday, September 4, 2011 7:55:26 PM
Luân huynh ơi... làm xong bài thơ này rồi đã hơn 1 giờ sáng rồi, nên muội đi ngủ gấp nha huynh, ngày mai đi làm về mới đọc kỷ lại, Muội chọn cái hình minh họa rất nhanh này, không biết huynh có thích không ? Vì là BỒNG BỀNH HƯƠNG NHỚ nên không có mưa... Chúc huynh ngủ ngon .... LoveU...

BỒNG BỀNH HƯƠNG NHỚ
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Hạt nhớ theo về trong mưa bay
Gởi từ bên ấy tình thư dài
Mưa đi theo gió mưa trở lại
Mang giọt lòng về có bóng ai...
Gió chở trăng đi đâu mất rồi
Tìm hoài không thấy cánh sao rơi
Chỉ là mưa ướt dòng dư lệ
Người đã xa người mưa vẫn rơi...
Em như cỏ dại chờ mưa nắng
Chờ mùa đông ngủ chờ xuân sang
Anh như gió bấc hoài chưa lặng
Nhớ buốt tim em lệ hai hàng !
Anh buồn như Nấm mưa ủ mục
Như rừng trụi lá cuối mùa đông
Gom củi trên rừng nung thành lửa
Nung trái tim yêu giọt máu hồng
Thương hoài thương nhớ tình mênh mông
Choàng tay ôm mãi vẫn chưa tròn
Nhớ hoài như núi cao trên đỉnh
Vọng bóng nghìn xa đếm gót son...
Đếm hoài kỷ niệm dấu biệt ly
Nắm áo thi nhân mộng níu ghì
Luân lạc bể đời lem cát bụi
Xót xa tình nhớ bóng chim di !
Nắng giận mưa hờn để nhớ thêm
Hoa mai hoa giấy tết bên thềm
Thương về may áo tròn mùa nhớ
Gởi bóng gởi hình thêu gối êm...
Anh vẽ thiên đàng trên áng mây
Tình tiên tình mộng tình quá đầy
Suối trầm hương ngát xuân con gái
Cho má em hồng ngây ngất ngây...
Tình tiên mắc đọa chữ nhân duyên
Nợ không là nợ là ưu phiền
Xin thương xin nhớ xin đừng trốn
Xin đọc bài thơ chút chút Duyên !
Nhớ tràn mật đắng thương mật Ong
Ngọt vần ngọt điệu ngọt nắng hồng
Ngọt đi ngọt đứng mềm chữ nghĩa
Cưng tới cưng lui cưng xoay vòng...
Lau hạt mưa chiều ươm tóc mây
Bồng bềnh hương nhớ núi sông đầy
Mơ hái tầm xuân mùa trái chín
Rừng thương núi nhớ cuộn vào mây...
Tương tư nắng sớm đón bình minh
Thơm hương trà ấm giọt ân tình
Gom từ hơi thở gieo làn gió
Tô vành môi đỏ trái mộng xinh
Không hẹn không thề không xa nhau
Trốn ở đâu nắng cũng len vào
Thơm ngồi thơm đứng thơm trong gió
Núi rừng chen lấn với trăng sao...
01/05/09
hoaithuong

BỒNG BỀNH HƯƠNG NHỚ
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Hạt nhớ theo về trong mưa bay
Gởi từ bên ấy tình thư dài
Mưa đi theo gió mưa trở lại
Mang giọt lòng về có bóng ai...
Gió chở trăng đi đâu mất rồi
Tìm hoài không thấy cánh sao rơi
Chỉ là mưa ướt dòng dư lệ
Người đã xa người mưa vẫn rơi...
Em như cỏ dại chờ mưa nắng
Chờ mùa đông ngủ chờ xuân sang
Anh như gió bấc hoài chưa lặng
Nhớ buốt tim em lệ hai hàng !
Anh buồn như Nấm mưa ủ mục
Như rừng trụi lá cuối mùa đông
Gom củi trên rừng nung thành lửa
Nung trái tim yêu giọt máu hồng
Thương hoài thương nhớ tình mênh mông
Choàng tay ôm mãi vẫn chưa tròn
Nhớ hoài như núi cao trên đỉnh
Vọng bóng nghìn xa đếm gót son...
Đếm hoài kỷ niệm dấu biệt ly
Nắm áo thi nhân mộng níu ghì
Luân lạc bể đời lem cát bụi
Xót xa tình nhớ bóng chim di !
Nắng giận mưa hờn để nhớ thêm
Hoa mai hoa giấy tết bên thềm
Thương về may áo tròn mùa nhớ
Gởi bóng gởi hình thêu gối êm...
Anh vẽ thiên đàng trên áng mây
Tình tiên tình mộng tình quá đầy
Suối trầm hương ngát xuân con gái
Cho má em hồng ngây ngất ngây...
Tình tiên mắc đọa chữ nhân duyên
Nợ không là nợ là ưu phiền
Xin thương xin nhớ xin đừng trốn
Xin đọc bài thơ chút chút Duyên !
Nhớ tràn mật đắng thương mật Ong
Ngọt vần ngọt điệu ngọt nắng hồng
Ngọt đi ngọt đứng mềm chữ nghĩa
Cưng tới cưng lui cưng xoay vòng...
Lau hạt mưa chiều ươm tóc mây
Bồng bềnh hương nhớ núi sông đầy
Mơ hái tầm xuân mùa trái chín
Rừng thương núi nhớ cuộn vào mây...
Tương tư nắng sớm đón bình minh
Thơm hương trà ấm giọt ân tình
Gom từ hơi thở gieo làn gió
Tô vành môi đỏ trái mộng xinh
Không hẹn không thề không xa nhau
Trốn ở đâu nắng cũng len vào
Thơm ngồi thơm đứng thơm trong gió
Núi rừng chen lấn với trăng sao...
01/05/09
hoaithuong











