BÓNG CÒ CON. GỬI THƯƠNG CHO MẸ
Sunday, September 4, 2011 7:02:06 PM
BÓNG CÒ CON
(Thương tặng em Hoài Thương)
Ca dao em xoả tóc tiên
Thả thơ gieo nhạc dịu hiền ngây thơ
Chăn tầm dệt lụa quay tơ
Hoa mưa áo trắng nắng khờ áo xanh
Hương xưa áo ngủ mộng lành
Bóng cò gánh gạo dỗ dành tình quê
Bà ba áo trắng tóc thề
Nón nghiêng má thẹn hôn mê tình tròn...
Núi già rừng trẻ trăng non
Hoa sen bông súng bông gòn hoa chanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh
Đi về lủi thủi cơm canh ngậm ngùi
Thương Cha Mẹ lạnh cuối trời
Vàng hoa mai Tết mồ côi quê người
Bông hồng cài áo ...Mẹ ơi !
Nhang thơm ngày giỗ... Cha ơi ...biển sầu !
Nghẹn ngào khấn nguyện ơn sâu
Thăng hoa sao sáng ngôi cao Cha về.....
MD.01/13/09
LuânTâm
GỬI THƯƠNG CHO MẸ
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Bóng cò con vạc kêu sương
Bóng xuân kẻo kẹt bên đường chờ ai
Ca dao lạc lõng u hoài
Tết về tư lự hỏi ai cùng về ?
Đường xa mấy dặm sơn khê
Bóng thương bóng nhớ có về cùng nhau
Quê xưa sông nước ngọt ngào
Cầu xưa nghiêng đón gió cao rụng buồn
Đầm sen hoa nở chiều buông
Mẹ còn tựa cửa chờ thương một đời
Bóng cò theo gió về khơi
Thổi hiu hiu lạnh xa vời chân mây
Mẹ ơi! thắp nén nhang gầy
Nhớ cha năm ấy sum vầy bên nhau
Lòng con xuân vẫn đậm màu
Vẫn chờ vẫn đợi về mau như lòng
Gửi hương cho gió xuân hồng
Gửi thương cho mẹ giọt lòng cò con
01/15/09
hoaithuong
(Thương tặng em Hoài Thương)
Ca dao em xoả tóc tiên
Thả thơ gieo nhạc dịu hiền ngây thơ
Chăn tầm dệt lụa quay tơ
Hoa mưa áo trắng nắng khờ áo xanh
Hương xưa áo ngủ mộng lành
Bóng cò gánh gạo dỗ dành tình quê
Bà ba áo trắng tóc thề
Nón nghiêng má thẹn hôn mê tình tròn...
Núi già rừng trẻ trăng non
Hoa sen bông súng bông gòn hoa chanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh
Đi về lủi thủi cơm canh ngậm ngùi
Thương Cha Mẹ lạnh cuối trời
Vàng hoa mai Tết mồ côi quê người
Bông hồng cài áo ...Mẹ ơi !
Nhang thơm ngày giỗ... Cha ơi ...biển sầu !
Nghẹn ngào khấn nguyện ơn sâu
Thăng hoa sao sáng ngôi cao Cha về.....
MD.01/13/09
LuânTâm
GỬI THƯƠNG CHO MẸ
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Bóng cò con vạc kêu sương
Bóng xuân kẻo kẹt bên đường chờ ai
Ca dao lạc lõng u hoài
Tết về tư lự hỏi ai cùng về ?
Đường xa mấy dặm sơn khê
Bóng thương bóng nhớ có về cùng nhau
Quê xưa sông nước ngọt ngào
Cầu xưa nghiêng đón gió cao rụng buồn
Đầm sen hoa nở chiều buông
Mẹ còn tựa cửa chờ thương một đời
Bóng cò theo gió về khơi
Thổi hiu hiu lạnh xa vời chân mây
Mẹ ơi! thắp nén nhang gầy
Nhớ cha năm ấy sum vầy bên nhau
Lòng con xuân vẫn đậm màu
Vẫn chờ vẫn đợi về mau như lòng
Gửi hương cho gió xuân hồng
Gửi thương cho mẹ giọt lòng cò con
01/15/09
hoaithuong











