BÔNG GÒN. THẦN TIÊN
Sunday, September 4, 2011 8:08:48 AM
Chào anh Tư ngày đầu tuần, anh Tư ơi.... cho HT xin lỗi anh vì thơ chậm trễ vào dịp cuối tuần, anh ơi.... có những cuối tuần thật dài không làm sao qua hết, nhưng cũng có những cuối tuần như hôm qua việc không xuể. Dù sao anh Tư cũng không phiền nhỏ nha anh.... Chúc anh đầu tuần vui...... LoveU.....
BÔNG GÒN
(Thương tặng em Hoài Thương)
Bông gòn căng áo hoa cà
Hoa sen bông súng quê nhà thương ơi !
Thương đi thương đứng thương ngồi
Gội đầu chải tóc bên đồi tiên nga
Dịu hiền yểu điệu tài hoa
Cho anh ngơ ngẩn thương ca ru tình
Chèo ghe đi chợ Bình minh
Thương ơi ! Chầm chậm cho nhìn mười thương....
Cách nhau có một khu vườn
Hai gian đồng lúa nàng Hương ngọt ngào
Anh cổ tích em ca dao
Cho trăng ăn mật hứng sao nguyện cầu
Tình bủa lưới nghĩa giăng câu
Be bờ đắp đập bể dâu thương hoài
Chiêm bao lưng trắng chân dài
Hôn mê suối tóc mối mai chung mình
Hẹn thề trước miễu sau đình
Còn hương tình sử chân kinh đá vàng
Ôm gió bãi níu trăng ngàn
Cho nhau giọt nắng dịu dàng hương thơ
Buồn trôi gió cát thẩn thờ
Vui đeo hương áo mộng mơ học trò....
MD.11/30/08
LuânTâm
THẦN TIÊN
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Mềm môi uốn lưỡi Bông gòn
Cho anh thương mãi đừng mòn tháng năm
Anh về anh ở hoài thăm
Trông ngồi trông đứng thì thầm gọi Thương !
Vắng nhau một khoảng bên đường
Buồn hiu sau trước như sương ướt chiều
Tình thư ủ dột chờ yêu
Chờ em hứng giọt nâng niu thơm nồng
Cùng anh nhặt nắng mùa đông
Sánh vai đi chợ áo hồng áo xanh
Qua cầu tay nắm tay anh
Thả mơ thả mộng lay cành gió thơm
Đồng vàng lúa chín mùa rơm
Thương nhau từ thuở vòng ôm chưa đầy
Thân nhau từ thuở thơ ngây
Ca dao học hát đêm say trăng vàng
Từ anh cổ tích dịu dàng
Môi trăng nếm mật ghép trang sử tình
Đêm thơm giấy trắng hương trinh
Bốn mùa hoa nở môi xinh mắt huyền
Tình lên ngôi chuyện thần tiên
Tẩm thơm hương áo trăm miền quê hương...
12/01/08
hoaithuong
BÔNG GÒN
(Thương tặng em Hoài Thương)
Bông gòn căng áo hoa cà
Hoa sen bông súng quê nhà thương ơi !
Thương đi thương đứng thương ngồi
Gội đầu chải tóc bên đồi tiên nga
Dịu hiền yểu điệu tài hoa
Cho anh ngơ ngẩn thương ca ru tình
Chèo ghe đi chợ Bình minh
Thương ơi ! Chầm chậm cho nhìn mười thương....
Cách nhau có một khu vườn
Hai gian đồng lúa nàng Hương ngọt ngào
Anh cổ tích em ca dao
Cho trăng ăn mật hứng sao nguyện cầu
Tình bủa lưới nghĩa giăng câu
Be bờ đắp đập bể dâu thương hoài
Chiêm bao lưng trắng chân dài
Hôn mê suối tóc mối mai chung mình
Hẹn thề trước miễu sau đình
Còn hương tình sử chân kinh đá vàng
Ôm gió bãi níu trăng ngàn
Cho nhau giọt nắng dịu dàng hương thơ
Buồn trôi gió cát thẩn thờ
Vui đeo hương áo mộng mơ học trò....
MD.11/30/08
LuânTâm
THẦN TIÊN
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Mềm môi uốn lưỡi Bông gòn
Cho anh thương mãi đừng mòn tháng năm
Anh về anh ở hoài thăm
Trông ngồi trông đứng thì thầm gọi Thương !
Vắng nhau một khoảng bên đường
Buồn hiu sau trước như sương ướt chiều
Tình thư ủ dột chờ yêu
Chờ em hứng giọt nâng niu thơm nồng
Cùng anh nhặt nắng mùa đông
Sánh vai đi chợ áo hồng áo xanh
Qua cầu tay nắm tay anh
Thả mơ thả mộng lay cành gió thơm
Đồng vàng lúa chín mùa rơm
Thương nhau từ thuở vòng ôm chưa đầy
Thân nhau từ thuở thơ ngây
Ca dao học hát đêm say trăng vàng
Từ anh cổ tích dịu dàng
Môi trăng nếm mật ghép trang sử tình
Đêm thơm giấy trắng hương trinh
Bốn mùa hoa nở môi xinh mắt huyền
Tình lên ngôi chuyện thần tiên
Tẩm thơm hương áo trăm miền quê hương...
12/01/08
hoaithuong











