BUỒN KHÔNG QUÁN TRỌ. EM VỀ XẾP ÁO THÂN THƯƠNG
Sunday, September 4, 2011 8:00:39 AM
BUỒN KHÔNG QUÁN TRỌ
(Thương gửi em Hoài Thương)
Thơ mồ côi người mồ côi
Thương thơ dở khóc dở cười ngây thơ !
Tương lai một bóng bụi mờ
Ngày xưa một bóng dại khờ bú tay
Ngậm ngùi nhớ cỏ thương cây
Trời sầu đất thảm khói mây đầu hàng !
Tủi thân mà chẳng dám than
Sợ khơi bếp lạnh tro tàn khổ thơ
Thuyền không bến nước vô bờ
Biết đâu duyên nợ mà chờ kiếp sau
Tuyết về chôn bóng chiêm bao
Buồn không quán trọ lệ trào hư không...
MD.11/20/08
LuânTâm
EM VỀ XẾP ÁO THÂN THƯƠNG
(Thương gửi anh Luân Tâm)
Em về xếp áo thân thương
Ngủ yên bến mộng hết buồn hết vui
Chiêm bao đóng cửa ngậm ngùi
Đất trời lạ quắt khôn nguôi phố phường
Đi qua xóm cũ nhiễu nhương
Không thân không phận mộng thường cũng trôi
Em về xếp áo luân hồi
Bỏ trăm cánh cửa mồ côi sáng chiều
Dừng chân một bóng cô liêu
Nghe sương khói phủ chắt chiu phận người
Em về gói nụ cười tươi
Gói thơ trong áo hương đời phôi phai
11/20/08
hoaithuong
(Thương gửi em Hoài Thương)
Thơ mồ côi người mồ côi
Thương thơ dở khóc dở cười ngây thơ !
Tương lai một bóng bụi mờ
Ngày xưa một bóng dại khờ bú tay
Ngậm ngùi nhớ cỏ thương cây
Trời sầu đất thảm khói mây đầu hàng !
Tủi thân mà chẳng dám than
Sợ khơi bếp lạnh tro tàn khổ thơ
Thuyền không bến nước vô bờ
Biết đâu duyên nợ mà chờ kiếp sau
Tuyết về chôn bóng chiêm bao
Buồn không quán trọ lệ trào hư không...
MD.11/20/08
LuânTâm
EM VỀ XẾP ÁO THÂN THƯƠNG
(Thương gửi anh Luân Tâm)
Em về xếp áo thân thương
Ngủ yên bến mộng hết buồn hết vui
Chiêm bao đóng cửa ngậm ngùi
Đất trời lạ quắt khôn nguôi phố phường
Đi qua xóm cũ nhiễu nhương
Không thân không phận mộng thường cũng trôi
Em về xếp áo luân hồi
Bỏ trăm cánh cửa mồ côi sáng chiều
Dừng chân một bóng cô liêu
Nghe sương khói phủ chắt chiu phận người
Em về gói nụ cười tươi
Gói thơ trong áo hương đời phôi phai
11/20/08
hoaithuong











