CÁ CẮN CÂU EM
Sunday, September 4, 2011 11:07:07 PM
Chào LuânTâm huynh... Giờ này chắc huynh còn ngủ ngon lành, vì mới 7 giờ sáng ở bên huynh thôi, sáng sớm của muội đã ra cửa và đã leo lên đỉnh đồi bên kia rồi, vì có thể chiều nay trời không đẹp và nắng như mấy ngày nay. Có thể muội sẽ ủ dột vài hôm vì trời sắp mưa. Hôm nay muội bận những việc đột xuất nên chưa có thể họa thơ được, muội post bài thơ thật dễ thương của huynh ngày hôm qua lên trước, khi nào có thể muội sẽ vào lập tức nha huynh. Chúc huynh một chủ nhật tươi hồng đầy hương thơ ...... LoveU...!
CÁ CẮN CÂU EM
(Thương tặng em Hoài Thương)
Lá me hôn tóc dài thương nhớ
Áo bay hoa trắng nắng sân trường
Hồn thơ nâng gót thơ tình mộng
Gửi hương cho gió gọi mười thương !
Sao không chầm chậm không nhìn lại
Làm phước làm ơn gió lớn lên
Cho hoa biết nói căng vòng lớn
Vòng nhỏ lạnh đòi tay ấm êm....
Xin làm áo lụa làm nước hoa
Làm nón bài thơ ngây đòi quà
Làm ly nước miá trưa hè đợi
Môi son ngon ngọt...gối ôm da !
Run chân rớt sách ...Trúng số hên
Vội vàng chạy đến nhặt sách lên
Trao em tình tứ tay nhóm lưả
Hoa thẹn bướm mừng mơ chung tên !
........
Tân hôn mê quá cưng thơm quá
Ngon ngọt cùng mình thơ lên ngôi
Kề tai rót mật cưng thỏ thẻ:
" Rớt sách ...anh cắn câu em rồi ! "....
MD.03/14/09
LuânTâm
CÁ CẮN CÂU EM(Thương tặng em Hoài Thương)
Lá me hôn tóc dài thương nhớ
Áo bay hoa trắng nắng sân trường
Hồn thơ nâng gót thơ tình mộng
Gửi hương cho gió gọi mười thương !
Sao không chầm chậm không nhìn lại
Làm phước làm ơn gió lớn lên
Cho hoa biết nói căng vòng lớn
Vòng nhỏ lạnh đòi tay ấm êm....
Xin làm áo lụa làm nước hoa
Làm nón bài thơ ngây đòi quà
Làm ly nước miá trưa hè đợi
Môi son ngon ngọt...gối ôm da !
Run chân rớt sách ...Trúng số hên
Vội vàng chạy đến nhặt sách lên
Trao em tình tứ tay nhóm lưả
Hoa thẹn bướm mừng mơ chung tên !
........
Tân hôn mê quá cưng thơm quá
Ngon ngọt cùng mình thơ lên ngôi
Kề tai rót mật cưng thỏ thẻ:
" Rớt sách ...anh cắn câu em rồi ! "....
MD.03/14/09
LuânTâm











