CA DAO MẸ HÁT GIỜ ANH HÁT
Sunday, September 4, 2011 6:10:27 PM
CA DAO MẸ HÁT GIỜ ANH HÁT
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Em đã hết ho nhờ thơ anh
Anh đã cho em xuân màu xanh
Quên năm tháng cũ ngày bom đạn
Xoa vết thương lòng khúc an lành
Sáng nay tuyết gió reo thật vui
Lòng em âm ấm tình khôn nguôi
Quê xưa ngày cũ thời thơ ấu
Vẫn ngọt làm sao vị bùi bùi...
Em ho từ thuở chiến tranh dài
Trái tim bầm dập những sớm mai
Tóc xanh rụng đỏ mùa khói lửa
Tưởng chừng như muôn thuở không phai !
Em ho từ thuở xa mẹ cha
Xa quê xa xứ rã chiều tà
Xa đàn em dại còn bé tí
Cứ ngỡ nghìn xa nát ngọc ngà
Em ho từ ấy ba mươi năm
Làm thân lữ thứ vết đau ngầm
Vươn lên muôn cõi bàn tay trắng
Học nói học ăn học ngồi nằm
Vẫn còn đau điếng những cơn ho
Tìm bóng quê hương dấu chân cò
Mẹ già chờ bóng con về xứ
Dòng sông dõi mắt đợi con đò !
Anh cũng như em quê ngàn xa
Giáng sinh ngồi đứng trông quê nhà
Làm thân viễn xứ mùa đông lạnh
Ôm đời tuyết giá vọng bờ xa !
Chia nhau từ ấy chia khổ đau
Anh nâng em bước trao ngọt ngào
Xoa lưng âm ấm phồng hơi thở
Thần linh anh xóa những vết đau...
Em đã hết ho nhiễm bụi trần
Trời ban ân đức phúc thiện chân
Ca dao mẹ hát giờ anh hát
Ru em tình khúc vạn mùa xuân
12/28/08
hoaithuong
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Em đã hết ho nhờ thơ anh
Anh đã cho em xuân màu xanh
Quên năm tháng cũ ngày bom đạn
Xoa vết thương lòng khúc an lành
Sáng nay tuyết gió reo thật vui
Lòng em âm ấm tình khôn nguôi
Quê xưa ngày cũ thời thơ ấu
Vẫn ngọt làm sao vị bùi bùi...
Em ho từ thuở chiến tranh dài
Trái tim bầm dập những sớm mai
Tóc xanh rụng đỏ mùa khói lửa
Tưởng chừng như muôn thuở không phai !
Em ho từ thuở xa mẹ cha
Xa quê xa xứ rã chiều tà
Xa đàn em dại còn bé tí
Cứ ngỡ nghìn xa nát ngọc ngà
Em ho từ ấy ba mươi năm
Làm thân lữ thứ vết đau ngầm
Vươn lên muôn cõi bàn tay trắng
Học nói học ăn học ngồi nằm
Vẫn còn đau điếng những cơn ho
Tìm bóng quê hương dấu chân cò
Mẹ già chờ bóng con về xứ
Dòng sông dõi mắt đợi con đò !
Anh cũng như em quê ngàn xa
Giáng sinh ngồi đứng trông quê nhà
Làm thân viễn xứ mùa đông lạnh
Ôm đời tuyết giá vọng bờ xa !
Chia nhau từ ấy chia khổ đau
Anh nâng em bước trao ngọt ngào
Xoa lưng âm ấm phồng hơi thở
Thần linh anh xóa những vết đau...
Em đã hết ho nhiễm bụi trần
Trời ban ân đức phúc thiện chân
Ca dao mẹ hát giờ anh hát
Ru em tình khúc vạn mùa xuân
12/28/08
hoaithuong











