My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

CĂNG VÒNG TƯƠNG TƯ. CHỜ KIẾP LAI SINH

CĂNG VÒNG TƯƠNG TƯ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Vưà em tiên cá lên bờ
Giăng câu thơ dại anh khờ lấp sông !
Mưa uống vợ nắng ăn chồng
Suối yêu tràn mộng căng vòng tương tư
Trăng non đưa gió tình thư
Bút nghiêng sầu gối rơm nhừ bóng hôn...
Mối mai hạt bụi cảo thơm
Hẹn hò quốc ngữ tối ôm phong trần!
Xưa Cha ngọt Mẹ chung thân
Cháo rau hủ hỉ phù vân cũng tình
Bây giờ trước miễu sau đình
Phải đâu xa cách sao mình thương đau...
Tiên tiên điệu điệu ngọt ngào
Đi hút gió về chiêm bao hồng trần...
Vòng ôm hương áo tủi thân
Vòng cưng tươm mật trăng gần gió xa....
MD.01/09/09
LuânTâm

CHỜ KIẾP LAI SINH
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Vừa như than thở tình xa
Vừa như với được trăng ngà mây xanh
Tương tư căng áo mộng lành
Trắng da dài tóc duyên thành nợ duyên
Vừa anh bút vẽ tình tiên
Mưa xuân về ướt che thuyền qua sông
Cảo thơm mật ngọt như lòng
Hoàng hôn sao mãi như còn tiếc thương !
Bình minh lối vắng bên đường
Chiêm bao cất lại phong sương đường trần
Bóng người tan cõi phù vân
Âm hơi để lại ân cần muôn niên
Mưa đêm hành khúc lụy phiền
Gió ngang ghé lại niềm riêng thở dài
Gom đầy chữ nghĩa trần ai
Nối dây tơ muộn chờ ngày lai sinh...
01/10/09
hoaithuong

HƯ KHÔNG. HÔN NHẸ VẦN RU GHÉ BÊN THỀM

Write a comment

New comments have been disabled for this post.