My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

YÊU ĐÃ THIÊN THU VẪN THẸN THÙNG. TRÔNG SỚM TRÔNG CHIỀU CHỜ HÔN MÊ


Chào Luân huynh... ở bên muội khuya lắm rồi, nên nhào vô đây là làm thơ nhen huynh, hôm nay không có nói gì với huynh hết, huynh đọc thơ đở thôi... ngày mai từ tốn hơn sẽ nói sau huynh nhé ! Chiều thứ sáu vui nha huynh ..... LoveU....

YÊU ĐÃ THIÊN THU VẪN THẸN THÙNG
(Thương tặng em Hoài Thương)

Giặt áo phong sương tắm thơ tình
Ninh kiều hoa nắng hoa Bình minh
Vị thanh bảy ngã mưa một ngã
Đi dễ khó về hoài thương kinh....

Gọi nhau khan tiếng ghép tên chung
"Vân tưởng y thường hoa tưởng dung"(1)
Đường hoa cổ tích hoa tình sử
"Yêu đã thiên thu vẫn thẹn thùng..."

Thề hứa hay không có nghĩa gì
Bồng trưa ẵm tối sớm cõng đi
Cỏ may mắc cỡ hoa ghen bướm
Trái cấm cháy môi trái cho ghì....

MD.01/09/08
LuânTâm

(1) Câu thơ đầu cuả đọan thứ nhất trong bài " từ " tuyệt tác bất hủ "Thanh Bình Điệu"cuả Thi tiên Lý Bạch ca ngợi nhan sắc Dương Quý Phi đời Nhà Đường bên Trung Hoa.


TRÔNG SỚM TRÔNG CHIỀU CHỜ HÔN MÊ
(Thương tặng huynh Luân Tâm)

Còng lưng giặt áo họa tình thơ
Bến Tre nước chảy xuân vẫn chờ
Chờ mưa qua hết trời lại nắng
Hàng dừa xanh ngát bóng che mơ...

Tay còn tay nắm những bình minh
Tên ghép tên nhau đậm ân tình
Đêm soi đèn sách không ra chữ
Anh khen em giỏi khen em xinh...!

Tim ở trong tim không hẹn thề
Trông sớm trông chiều chờ hôn mê
Đếm giây đếm phút chờ thấp thỏm
Vượt núi vượt đồi vượt sơn khê ...

01/09/08
hoaithuong

ANH RU CƯNG NGỦ MỘNG BÌNH ANCHO TRĂNG ĂN MẬT THÁNG GIÊNG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.