My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Chào Luân huynh sáng 28 tháng chạp, muội nghĩ sáng nay huynh đã sẵn sàng chuẫn bị tư thế đón giao thừa rồi, muội vẫn còn lẻo đẻo đằng sau lưng của huynh đây nè, còn lụm khụm đếm vần bài thơ 27 tháng chạp của huynh, vậy mà huynh cứ than thở Ông già ba tri ho hen bịnh hoạn, ông già chạy nhanh quá ông già ơi...bà già chạy theo không kịp, xin làm ơn chờ người già cả này chạy theo huynh ông già với....Nắm vạt áo nha huynh .....LoveU....!
Hôm nay muội chúc huynh :

Bước qua năm mới ý nguyện thành đạt và mọi điều may mắn.

CHO MAI VÀNG NGẬP SÂN NHÀ TRƯỚC
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Em chạy theo anh lùa nắng vàng
Nhớ thương thương nhớ xách vai mang
Đem về kỷ niệm ngày thơ ấu
Hai đứa nhắc hoài đánh trống vang...

Cho xuân trở lại mùa năm trước
Cho nắng gió ngày nối gót thương
Cho mai vàng ngập sân nhà trước
Cho thơm hơi thở ngọt mía đường

Cho tình non nước hòa bình ca
Cho anh em sum họp mái nhà
Cho mẹ hát ca dao mừng tết
Cho đôi mình thôi chẳng còn xa...

Cho hoa tươm mật bướm no lòng
Cho tình nở mộng giữa trời đông
Cho môi ươn ướt thèm trái chín
Cho nụ xuân tình mùa trổ bông...

Cho anh nhõng nhẽo đòi hôn mê
Cho thơ tình ấm dưới trăng thề
Cho em hồng nắng thơm xuân mới
Cho anh ngon ngọt dấu đam mê...

Cho quên năm tháng tình khao khát
Cho bụi hồng trần ngủ miên man
Cho nhau tuổi ngọc tình ngây dại
Cho tết bừng hương nắng huy hoàng...

Cho hạnh phúc về reo thinh không
Cho mây gió hát khúc tình hồng
Cho anh mừng tết em vui tết
Cho nụ hôn mềm say bướm ong...

Anh ơi... tháng chạp gió đông
Xích lại cho ấm cho nồng hương thơ
Bên nhau thơm ngọt đợi chờ
Chỉ ba ngày nữa gót mơ đã về
Tân hôn kết nghĩa phu thê
Trăm năm như đã hẹn thề có nhau
Cưng ơi... hương áo gấm trao
Hương tình ngan ngát xuân đào nở hoa
Thương ơi... trên thuận dưới hòa
Đầy đàn con cháu cho nhà cửa vui...

MD.01/22/09
(tức 27 tháng Chạp năm Mậu Tý)
hoaithuong

MÁ HỒNG MÔI TẾT. CÙNG ANH MÁ TẾT MÔI HỒNGCHO MAI VÀNG ÁO HOA CƯNG ĐIỆU

Write a comment

New comments have been disabled for this post.