My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

CHỈ CÓ EM

HoàiThương xin thân mến chào LuânTâm huynh... Hôm nay đi làm về muội phải chạy xuống phố đi lo một chút việc. Chiều nay buồn ngủ quá huynh ơi! Muội lấy 2 cây tăm chóng 2 con mắt lên để vào đọc thơ và thăm huynh một chút và cũng để cho "NHỮNG DÒNG HOÀI THƯƠNG" của muội thấy mặt trời một chút trước khi ngủ. Huynh à... tự nhiên viết tới đây muội liên tưởng đến ngày không có muội chắc cái topic này nó cũng ngủ theo mình luôn... Mà cũng đúng thôi phải không huynh, đâu gì có thể tồn tại mãi mãi được. Thôi, tự nhiên hôm nay muội nói gì đâu á, để đọc thơ của huynh đây.....LoveU.... !


CHỈ CÓ EM
(Thương tặng em Hoài Thương)

Anh muốn ngủ mê tóc tiên em
Cho tình thơ dại thơ ngây mềm
Cho chim hồng suối hồng trăng mật
Ngon ngọt buà yêu dấu bắt đền....

Anh muốn gieo thương kết nhớ cưng
Cho mưa hồng nắng hoa em xuân
Cho mây thay áo hồng hương lửa
Cho thơm ngon thấu hơn chín từng....

Anh muốn cưng cưng thơm thơm hoài
Hồng trần tươm mật sữa trần ai
Cỏ hoa mắc cỡ bông gòn ấm
Cắn bút hoa tiên thơ áo bay...

Anh muốn chung mình cõi riêng ta
Không người ghen tỵ bướm ong ma
Chung môi chung mắt tình nâng nghĩa
Thả thơ gieo nhạc tắm Ngân hà....

Vứt áo phù sinh xoá nợ trần
Đường xưa gió bụi trả phù vân
Dìu nhau về cõi không không hết
Chỉ có em còn nguyên cuả anh...

MD.02/16/09
LuânTâm]

Xin họa bài "CHỈ CÓ EM" của anh ...TÌM TRẦM NGẬM NGẢI. THƯƠNG TÌNH NGÃI NHÂN

Write a comment

New comments have been disabled for this post.