My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

CHỜ

Chào Luân huynh, huynh ơi... Bài thơ CHỜ hôm qua của huynh, cho tới hôm nay em mới post được, huynh có còn ở đâu đó chờ nữa hôn hén ? hay là huynh đã chờ tới chán rồi ngủ gục ở trên bàn viết của huynh, chắc là hôm nay huynh không thèm chờ muội nữa rồi ráng chờ thêm một tí nữa thôi nha huynh. Cho muội xin lỗi ngày nào cũng trễ, hỏng phải lỗi tại nó đâu huynh à ..mà là thì bởi tại trễ đó mà! dù sao thì dù sao đi nữa cũng vẫn hoài hoài........LoveU....!

CHỜ
(Thương tặng em Hoài Thương)

Đêm đêm mong gặp chiêm bao
Chờ hương áo ngủ chờ màu son môi
Chờ dáng đứng chờ điệu ngồi
Chờ hơi quen thuộc chờ lời mê say
Chờ cưng cho vẽ chân mày
Chờ lưng tình tứ chờ tay gọi mời
Chờ cuối đất chờ cùng trời
Chờ mưa nhè nhẹ biển khơi dạt dào
Chờ trầu thương quấn yêu cau
Chờ từng hơi thở xôn xao xuân hồng
Chờ thu về gió ven sông
Chờ môi rượu ngọt chiều đông đa tình
Chờ nắng ghẹo áo thủy tinh
Chờ thơm hương tóc trói mình buộc ta
Chờ gối bướm chờ chăn hoa
Chờ chân nũng nịu thịt da dỗi hờn
Chờ tay dài móng mới sơn
Chờ cơn lãnh đạm chờ cơn ngọt ngào
Chờ rừng trầm chờ núi sao
Chờ môi khao khát cho nhau dỗ dành
Chờ tươi trẻ chờ mong manh
Chờ vai trốn kiếm chờ vành mi cong
Chờ nhỏ bé chờ mênh mông
Chờ no tròn đến hư không vẫn chờ
Chờ âu yếm chờ tôn thờ
Chờ ôm hạt bụi cuối bờ phù du…

LuânTâm

XIN CHỜ NHAU MÃI ÁO TRẮNG HỌC TRÒ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.