My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

CHO MAI VÀNG ÁO HOA CƯNG ĐIỆU

Luân huynh ơi...Muội post bài thơ hôm nay trước nha, giờ này khuya lắm nên lại không kịp nữa rồi, Từ chiều tới giờ vừa xem phim vừa viết nên chậm quá huynh ơi... Lâu rồi không có xem phim hay, nên chiều nay phá lệ rồi, post bài này xong rồi thì muội cũng đã đi ngủ rồi, chúc huynh ngủ ngon hay là chuẫn bị cho bài thơ 28 tháng chạp đi huynh huh ? .... LoveU.....


CHO MAI VÀNG ÁO HOA CƯNG ĐIỆU
(Thương tặng em Hoài Thương)

Cu kêu rộn rã Hoài thương ơi !
Thơm cưng thơm cưng thơm thấu trời
Gợi giấc mơ xưa tràn kỷ niệm
Đường thương ngõ nhớ mật thèm môi...

Cho bướm nâng hoa trăng hứng gió
Cho trái cấm mềm thơm trái cho
Cho mai vàng áo hoa cưng điệu
Cho gối ôm da hết lạnh co...

Cho núi sông trào mộng bình yên
Cho cỏ thơm mềm suối hồng tiên
Cho tình biển hát câu thơ dại
Cho tay nhóm lưả môi mưa ghiền...

Cho hoa trăng mật lá tân hôn
Cho ấm cho êm cho ngọt hơn
Cho vòng tình nhớ môi thao thức
Cho ngõ hôn mê cưng hết trơn...

Cho cưng nhõng nhẽo sôi kinh sử
Cho thơ ru mộng gió dỗ trăng
Cho anh bốc lửa đòi dỗ ngọt
Cho cưng hiền dịu hương cưng ngoan.....

Cho chung mình tắm dòng sam biển
Cho bồ câu cánh xuân liền thương
Cho hoa tiên nở giao thưà đợi
Cho giao bôi mở cửa thiên đường...

Cho cưng hôn mê anh hôn mê
Cho cưng cưng mãi cưng ăn thề
Cho hôn môi Tết trào thơ Tết
Cho tóc cưng thơm anh nhà quê ...

Cưng ơi... cho chút buà mê
Bánh chưng sắp chín xôi chè sắp xong
Thơm thơm vợ thơm thơm chồng
Đầu năm con gái đầu lòng giống cưng
Cuối năm con trai ăn mừng
Giống anh chân đất đầu trần gối rơm
Ghép tên chung vợ chồng son
Trăng sao vời vợi trong con có mình
Lời thề trước miễu sau đình
Chung thân ăn Tết diễm tình... Cưng ơi...

MD.01/22/09
(tức 27 tháng Chạp năm Mậu Tý)
LuânTâm

Chào Luân huynh sáng 28 tháng chạp, muội ...EM VỀ HÔN TẾT MỚI THÀNH THƠ. ANH NẮM TAY EM DÌU XUÂN KHÚC

Write a comment

New comments have been disabled for this post.