My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

CHUNG BÀI HỌC YÊU. CHÉP LẠI TÌNH KINH

Chào Luân huynh chiều cuối tuần, nhẹ re như cái bánh xe lăn từ trên đỉnh đồi xuống dốc đó huynh ơi! Trong cái thoáng mùa đông như còn sót lại ở bên muội trời đã trở lạnh, cuối tuần này nàng xuân trốn trong một góc khuất chắc là trùm mền ngủ rồi, hình như ở bên huynh cũng không khác, Nếu như trời mưa thì mong sẽ có nhiều thơ huynh nha, cho dù mưa hay nắng cũng chúc huynh một cuối tuần vui tươi hạnh phúc và đầy hương thơ .... LoveU...!

CHUNG BÀI HỌC YÊU
(Thương tặng em Hoài Thương)

Trắng hoa hồng nắng gót thương
Áo mây tóc gió tha hương trăng thề
Mềm lòng tình đất hương quê
Cỏ non nhõng nhẽo hôn mê sang muà
Chim ca bướm muá thẹn thuà...
Em hoa mắc cỡ lễ chuà cầu duyên
Hầm băng gấu tuyết ngủ quên
Trắng lông dài đói biển thèm cá tôm
Vươn vai uống nắng sạch trơn
Thương trời nhớ đất dạo đờn cò bay (1)
Bàng hoàng nhạc tỉnh thơ say (2)
Tiễn người dâu bể đón nai đèo bồng...
Hồn xưa quán trọ hư không
Chong đèn lưu lạc lệ lòng thơ đau !
Về em chung tắm mưa ngâu
Anh kỳ lưng trắng gội đầu hoa mưa
Thơm cưng dỗ ngọt bốn muà
Sau đồi trước núi yêu buà thơ ngây
Em về để áo lại đây
Nhớ em anh đắp bú tay thơ tình (3)
Hoài thương nhóm lửa ba sinh
Chung môi thơ dại chung mình mộng du...
Tầm xuân hé nhụy thiên thư
Nâng niu bồng ẵm thơ ru mộng hồng
Về quê lội ruộng tắm sông
Chồi non lộc mới tràn đồng ca dao
Cho thơm vú sữa mãn cầu
Dưà trăng ăn mật chiêm bao ban ngày !
Chèo ghe tay trắng chân dài
Hoa tiên em ngọt chung bài học yêu...

MD.03/20/09
LuânTâm

(1) "Thương Trời Nhớ Đất":Tên một Thi Tập tuyệt tác tuyệt vời của thi sĩ Trần Hồng Châu,tức Giáo Sư Nguyễn Khắc Hoạch,vị Khoa Trưởng gương mẫu tài đức vẹn toàn cuả Trường Đại Học Văn Khoa Sài Gòn năm xưa .
(2) "Thơ Say":Tên một Thi Tập tuyệt tác rất nổi tiếng cuả thi sĩ Vũ Hoàng Chương ,xuất bản lần đầu năm 1940.
(3)Ca dao:
" Anh về để áo lại đây
Để khuya em đắp gió tây lạnh lùng..."

CHÉP LẠI TÌNH KINH
(Thương tặng anh Luân tâm)

Lụa mềm hương áo anh ru
Trăng thơ liễu rũ cành thu đợi người
Giấy hồng nghiên bút thu rơi
Học chung bài học ngàn lời yêu thương
Quê nghèo một nắng hai sương
Anh nâng anh đở cuối đường quạnh hiu
Từng Đông từng sớm từng chiều
Mưa xuân nắng hạ học yêu thu về
Bốn mùa hoa nắng hôn mê
Chung trang tình sử chung thề nước non
Anh tình hoa gấm vàng son
Thêu lên tà áo giang sơn nặng tình
Em tình giọt nắng băng trinh
Ngọt ngào bay bổng lung linh mây hồng
Mê còn ngự giữa hư không
Thơ còn rưng rức giấy hồng oan khiên !
Chung bài chung bút nỗi niềm
Đôi bờ trăng sáng mà ghiền cơn đau
Ngày lên thơ đậm sắc màu
Đêm lên huyễn hoặc trăng sao mộng hờ
Đèn khuya in dấu dại khờ
Mà thơm mà ngọt mà thơ trữ tình
Ôm vần thơ ấp niềm tin
Chờ luân hồi kiếp cho Mình với Ta
Hoài thương dòng nhạc tình ca
Trầm luân dâu bể châu sa thương hoài
Chụm đầu một bóng mà hai
Chung bàn chung ghế thơ dài mưa môi
Thay phiên sáng đứng chiều ngồi
Tình kinh chép lại luân hồi về theo...

03/20/09
Hoài Thương

MAY ÁO TẶNG ANHMAY VẪN CÒN EM SUỐI NGỌT NGÀO. HƯƠNG ANH TÌM BÓNG MẸ CHA

Write a comment

New comments have been disabled for this post.