My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

CÓ ĐI XIN NHỚ ĐƯỜNG VỀ. VỀ ĐÂU ...

CÓ ĐI XIN NHỚ ĐƯỜNG VỀ
(Thương tặng em Hoài Thương)

Nỡ đành lòng vội đi xa
Đường mây lối gió ngõ hoa vô thường
Anh tan trong khói trong sương
Trăm nhớ đứt ruột nghìn thương đội mồ
Hồn rêu bóng cỏ bơ vơ
Vườn xưa hoa bướm bây gìơ hoang vu
Mịt mờ bóng lạnh gót thu
Rừng không bến sắc nát nhừ chung thân
Nửa thật xa nửa thật gần
Hôn mê tuyệt đỉnh hồng trần nửa khuya
Có đi xin nhớ đường về
Quê hương thần thoại hẹn thề tình thơ
Với tay níu mộng kéo mơ
Mây hồng da lụa giả vờ không quen ?
Biết đâu còn nợ tình tiên
Còn sông trăng mật còn thuyền môi chung
Giường sao chăn gối tràn xuân
Trời xanh đất đỏ ăn mừng...đòi ...khen...
Gió đưa trăng gió tắt đèn
Em về bốc lưả anh đền chiêm bao....

MD.10/27/08
LuânTâm


VỀ ĐÂU ...
(Thương gửi anh Luân Tâm)

Rừng thương núi lở mù trời
Oan khiêng dâu bể cuộc đời là đây
Về đâu bốn bể xám mây ?
Tù đày xiềng xích ốm gầy thương đau
Bóng mò bóng tối hư hao
Ta bà xóa dấu ngọt ngào trôi mưa
Về đâu ma khóc quỷ đùa
Khăn tang cũng rách tích xưa cũng tàn !
Đường về khóa cửa nhà hoang
Tha ma hội chợ xóm làng hoang vu
Hình như cùng tận mùa thu
Không còn nước mắt mà ru trăng vàng
Mây lang thang gió lang thang
Đỉnh trời chân đất ngút ngàn ngàn xa
Bơ vơ trong cõi người ta
Sông tương lờ lững chiều tà vắng tanh
Hình như nắng đã buông mành
Gập ghềnh cõi vắng bước nhanh em về
Đường dài hun hút lê thê
Quên nhau sông cuối chảy về nơi nao ?

11/17/08
hoaithuong

Nếu là người điênNGHĨA TÌNH

Write a comment

New comments have been disabled for this post.