My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

CÒN LẠI BÀI THƠ

CÒN LẠI BÀI THƠ
(Thương gửi anh Luân Tâm)

Còn lại bài thơ dành cho anh
Tình mình chôn mộ cỏ vờn xanh
Gió lay ngọn gió hồn em đó
Xác rã hình hài mục chiếu manh

Tìm em chỉ thấy vần kết chữ
Nhòa cát bụi chiều tấm chân như
Xa xôi cách trở ngàn thiên lý
Thoang thoãng thơ em mộng nát nhừ

Còn lại bài thơ dòng huyết lệ
Chảy hoài năm tháng dấu hôn mê
Áo hương hương áo tình tri kỷ
Xếp áo nghìn thu giấu nguyện thề

Còn lại bài thơ bút mực sầu
Giọng nói nào tan loãng bể dâu
Chới với vòng tay đau môi cắn
Dấu răng còn in rõ nồng sâu...

Còn lại bài thơ một lần qua
Dẩm chân dấu ái nát lụa là
Hương mơ tình sử ai nỡ xóa
Cho cõi sầu riêng gọi thiết tha...

Còn lại bài thơ khóc thần tiên
Thoáng qua cõi mộng chút êm đềm
Giờ tan thành khói giăng sương trắng
Biết làm sao tìm lại nợ duyên ?

Còn lại bài thơ tiễn người đi
Thiên thu tình mộng khóc biệt ly
Chim chiều gãy cánh rơi dòng nước
Cuốn hút dòng sông biệt kinh kỳ !

Còn lại bài thơ hương áo phai
Vĩnh hằng giã biệt mộng lưu đày
Anh ở cõi trần thương tiếc nuối
Em đi cách trở nẻo trần ai.

12/22/08
hoaithuong

MÂY KHÓI. MÂY KHÓICÕI SẦU RIÊNG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.